Hôm nay rảnh rỗi em ngồi ngẫm, VN mình dạo này báo giấy, báo mạng rồi thêm tạp chí nữa... nhiều quá nhiều.
Nhớ hồi cấp 2 đi học chỉ mong mổ tuần đến thứ 3 và thứ 6 để mua báo Thể Thao Văn Hoá xem (mỗi tờ 3500d), là cũng kha khá thông tin rồi. Bây giờ mở máy tính lên thì vô số trang web, ra đường thì thấy mấy anh chị bán báo dạo tay ôm báo dường như cũng nặng hơn. Vào tập gym thì cơ man nào là tạp chí, quyển nào quyển nấy in bóng láng màu sắc sặc sỡ. Nhưng.... mở ra thì lượng thông tin vẫn vậy, chỉ có phỏng vấn, giới thiệu sản phẩm này nọ là chiếm hơn 50% rồi. Nhiều bài viết là thấy sặc mùi PR luôn. Riết em hông muốn đoc nữa.Mà em thấy số người đọc như em cũng ít hắn...
Vậy, em mạo muội hỏi, mấy bác kinh nghiệm cho em hỏi mấy cái báo tạp chí này, làm gì ra tiền để tồn tại ah? Em thấy in màu bóng láng như vậy thì một cuốn báo giá vât liệu chắc cũng 10,000 ít nhất rồi, còn tiền nhân viên, tiền nhuận bút, tiền chi phí ti tỉ nữa... Nếu chỉ dựa vào quảng cáo thì .. liệu có sống nổi không? Ngoài ra một lượng lớn độc giả giờ đang cầm cái Ipad hay netbook mà google thông tin mình cần. Vậy tương lai của báo giấy và tạp chí ra sao?
Em lót ipad chờ các cao nhân khai sáng giúp em ah
Nhớ hồi cấp 2 đi học chỉ mong mổ tuần đến thứ 3 và thứ 6 để mua báo Thể Thao Văn Hoá xem (mỗi tờ 3500d), là cũng kha khá thông tin rồi. Bây giờ mở máy tính lên thì vô số trang web, ra đường thì thấy mấy anh chị bán báo dạo tay ôm báo dường như cũng nặng hơn. Vào tập gym thì cơ man nào là tạp chí, quyển nào quyển nấy in bóng láng màu sắc sặc sỡ. Nhưng.... mở ra thì lượng thông tin vẫn vậy, chỉ có phỏng vấn, giới thiệu sản phẩm này nọ là chiếm hơn 50% rồi. Nhiều bài viết là thấy sặc mùi PR luôn. Riết em hông muốn đoc nữa.Mà em thấy số người đọc như em cũng ít hắn...
Vậy, em mạo muội hỏi, mấy bác kinh nghiệm cho em hỏi mấy cái báo tạp chí này, làm gì ra tiền để tồn tại ah? Em thấy in màu bóng láng như vậy thì một cuốn báo giá vât liệu chắc cũng 10,000 ít nhất rồi, còn tiền nhân viên, tiền nhuận bút, tiền chi phí ti tỉ nữa... Nếu chỉ dựa vào quảng cáo thì .. liệu có sống nổi không? Ngoài ra một lượng lớn độc giả giờ đang cầm cái Ipad hay netbook mà google thông tin mình cần. Vậy tương lai của báo giấy và tạp chí ra sao?
Em lót ipad chờ các cao nhân khai sáng giúp em ah
Chủ đề tương tự