Chủ đề tương tự
Nếu bác đi sớm thì đậu ở bên hông ngân hàng nhà nước đường Pasteur, lúc trước em hay đậu xe ở đó mà lâu rồi, bác kiểm tra lại coi lúc này có cắm biển cấm đậu xe chưa, em hay đậu gần chổ có mấy chú cảnh sát bảo vệ cho yên tâm. Còn không thì bác chạy lên chút nữa, ngay góc Võ Văn Kiệt-Nam Kì Khởi Nghĩa có bãi gửi xe đó bác (nếu nó dẹp rồi thì em sorry nha).
Ah còn 1 chổ nữa nếu bác sợ mưa ướt xe thì chui xuống hầm toà nhà ngân hàng Maritime Bank 180-192 Nguyễn Công Trứ đó (lưu ý là đậu tính h, em nhớ h đầu tính 15k, h sau tính 5k thì phải và đường xuống hơi gắt, nha bác). Chúc bác có chỗ đậu xe an toàn.
Last edited by a moderator:
Cám ơn bác.khanhnguyen2306 nói:Nếu bác đi sớm thì đậu ở bên hông ngân hàng nhà nước đường Pasteur, lúc trước em hay đậu xe ở đó mà lâu rồi, bác kiểm tra lại coi lúc này có cắm biển cấm đậu xe chưa, em hay đậu gần chổ có mấy chú cảnh sát bảo vệ cho yên tâm. Còn không thì bác chạy lên chút nữa, ngay góc Võ Văn Kiệt-Nam Kì Khởi Nghĩa có bãi gửi xe đó bác (nếu nó dẹp rồi thì em sorry nha).Ah còn 1 chổ nữa nếu bác sợ mưa ướt xe thì chui xuống hầm toà nhà ngân hàng Maritime Bank 180-192 Nguyễn Công Trứ đó (lưu ý là đậu tính h, em nhớ h đầu tính 15k, h sau tính 5k thì phải và đường xuống hơi gắt, nha bác). Chúc bác có chỗ đậu xe an toàn.
Xin hỏi có bác nào cho em thêm lời khuyên không ạ? Em sợ nhất là không quen khu vực, cứ chạy lòng vòng thì bị xxx vẫy vào lúc nào không hay thì mệt lắm. Hi hi hi, ...