Lái mới hay nhầm chân là chuyện cũng thường thôi mà...em lúc mới biết lái, vô nhà toàn de vô mà còn de lên bậc do nhà cao hơn đường, lâu lâu quên cũng ỉn mít vào tường hoài chứ gì...hên lúc đó còn gắn cản nên cũng ko sao...
sợ bể tường nữaỦa, mà anh chủ thớt sữa lại cái tường chưa?? sao thiên vị vậy, chỉ biết lo cho xe mà không thấy nói gì về cái tường hết vậy??
![]()
Bác nói gì dính dính tùm lumCẩn thận, tài mới nhiều chuyện khó lường lém nhe

Thực tế vậy mà, cảnh báo để anh em cẩn thận hơn thôi bác àBác nói gì dính dính tùm lum![]()
Bác còn cho mượn bi nhiêu lần nữa đaie chạy 2 năm rưỡi, chỉ bị 2b cọ trầy sơn chút xíu vài chỗ
cho thằng cu em mượn 1 lần, tốn hơn 10tr