Vậy chắc dư tiền mua cả phường Dakao.hình như 49X 0999 là xe con trai bác Bảy Tài, chủ đường quốc lộ 20 từ Đức Trọng đi Dầu Giây và cao tốc prenn - liên khương (giá trạm 36k/lượt nhé),
Người đi bộ sẽ đi thế này:Xời, chuyện bình thường mà. Ở xứ vịt : vỉa hè không phải là nơi dành cho người đi bộ, mà là nơi đậu xe, bán quán, v.v.. và v.v....
Vậy người đi bộ đi ở đâu ? Không cần biết nhé !
Dùng máy in màu dder in được không bác?
Thấy mỗi chữ Báo Chí màu vàng trên nền đỏ.
Bác in được thì in đại trà, rồi mang lên os bán có khi lại đắt hàng đấy

Ôi giời cái bản Báo Chí đó chả là cái cóc gì, nó đâu thì cứ đậu thôi, khi nào đi đóng phạt nguội or kéo xe thì chủ xe xuất hiện thôi bác à.mà chỉ đứng trên vỉa hè
1 bạn đọc OS mới gửi cho mình, nghe nói chụp ngay tại Dakao Q1, nơi không hề vắng bóng CSGT.
View attachment 518823 View attachment 518824
Ông chú em có cái "BÁO CHÍ" đó + cả thẻ nhà báo luôn, mà hên xui à, 1 số báo có tên tuổi thì còn được cho qua và tùy thuộc vào team xxx đang vui hay buồn nữa. Chả có giá trị gì đâu (cho tự sướng ấy mà).
Còn cái thẻ ngành (CA,QD) thì dễ nói hơn nhiều và đa số cũng chả cần cái bảng dán