Chủ đề tương tự
Tiếp tục em lại dạo phố tiếp
một Hotel chọc trời.
Ở NY hỏi đi bộ bao xa thì được trả lời là block nhà, 1 block, 2 block... và em đi bộ vài block đến toà nhà UN ( Liên hiêp Quốc)
Cờ VN tung bay trước toà nhà UN
Đối diện toà nhà UN thì có bức tường này
Toà nhà UN
Em đo chiều cao với 2 chú police bảo vệ toà nhà, chú bên trái em là biệt đội K-9, chú đó có 1 người bạn đồng hành nữa nè


một Hotel chọc trời.
Ở NY hỏi đi bộ bao xa thì được trả lời là block nhà, 1 block, 2 block... và em đi bộ vài block đến toà nhà UN ( Liên hiêp Quốc)

Cờ VN tung bay trước toà nhà UN

Đối diện toà nhà UN thì có bức tường này

Toà nhà UN

Em đo chiều cao với 2 chú police bảo vệ toà nhà, chú bên trái em là biệt đội K-9, chú đó có 1 người bạn đồng hành nữa nè

Last edited by a moderator:
Hầu như đường phố ở NY là đường 1 chiều nên NYPD đúng đó bác và nơi đó có khi còn kẻ ô sẵn nơi đậu xe của Police.
Em vào tham quan toà nhà khg mất tiền mua vé nếu chỉ xem tầng trệt, nếu muốn vào và lên trên khu văn phòng làm việc thì xếp hàng mua vé riêng, em vì khg có thời gian nên bỏ qua, em hẹn sẽ quay lại đây với gia đình em.
Tầng trệt triễn lãm các hình ảnh về chiến tranh, nhất là hậu quả của 2 trái bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Nhật. Nơi đây có để 1 cuốn giấy dài để khách tham quan...
Và em để lại dấu tích.
UN kêu gọi hoà bình, khg chiến tranh
Em vào tham quan toà nhà khg mất tiền mua vé nếu chỉ xem tầng trệt, nếu muốn vào và lên trên khu văn phòng làm việc thì xếp hàng mua vé riêng, em vì khg có thời gian nên bỏ qua, em hẹn sẽ quay lại đây với gia đình em.
Tầng trệt triễn lãm các hình ảnh về chiến tranh, nhất là hậu quả của 2 trái bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Nhật. Nơi đây có để 1 cuốn giấy dài để khách tham quan...



Và em để lại dấu tích.

UN kêu gọi hoà bình, khg chiến tranh
hay quá bác ơi, chúc mừng bác tới với kinh đô của sự giàu có nhưng mà sao trong khi họ mặc áo cộc tay bác lại chơi nguyên cái áo rét thế bác, bây giờ đang là tháng 11 của Mĩ nhiệt độ xuống tới 22 độ trời mát và râm, không nhiều gió và hơi ẩm như miền nhiệt đới, cảm giác se se lạnh vào mùa thu của miền Bắc rất thích. Chắc bác ở SG nên không quen chịu rét. Em thấy dân Mĩ toàn đi Ford bác nhỉ, đúng là người Mĩ yêu hàng Mĩ chẳng bù với Việt Nam không ai chịu chạy Thaco cả. Hehehe.
Thời gian em ở NY nhiệt độ khá lý tưởng từ 17-25 độ C, nên chỉ cần 1 cái áo khoác nhẹ 1 lớp là đủ nhưng có khi có trời mưa nên cái áo của em là ok rồi. Nó đây nè, bác shop-Mỹ xem nhập về bán
http://www.arcteryx.com/Product.aspx?Mens/Jackets-Vests/Theta-AR-Jacket#Waterproof_Shell
Tiếp tục em lại lang thang tiếp Times Square, khi chưa đến em tưởng nó to lắm vì nổi tiếng mà, nhưng thật bất ngờ nó như cái hẻm núi ngay ngã ba đường.
đại lộ Boardway và Times, nơi rẽ vào Times Square
Xung quanh Times Square
Toàn cảnh Times Square
http://www.arcteryx.com/Product.aspx?Mens/Jackets-Vests/Theta-AR-Jacket#Waterproof_Shell
Tiếp tục em lại lang thang tiếp Times Square, khi chưa đến em tưởng nó to lắm vì nổi tiếng mà, nhưng thật bất ngờ nó như cái hẻm núi ngay ngã ba đường.

đại lộ Boardway và Times, nơi rẽ vào Times Square





Xung quanh Times Square

Toàn cảnh Times Square
Last edited by a moderator:
garaao nói:
Bác chuẩn bị được đưa về Guatanamo Bay
Em thấy bọn cảnh sát Mỹ cười tười như thế này thì "sẽ bị coi thường"


Sao bác garaao có mướn xe ở Mỹ để chạy thử cho biết không? bên Mỹ chạy xe thú vị lắm đó. Bác có thể lái đi Phildelphia hoặc Washington DC luôn. Chưa thấy bác post hình chụp ở WTC hay Nữ thần tự do.