Chiều nay qua đèo Bảo Lộc, hướng về SG, vừa qua phạm vi thị trấn, chuẩn bị lên 80km/h thì nghe tiếng kèn xe in ỏi, thoáng tiếng la hét gì đó. Rồi vèo bên trái 1 thằng tốc hành không rõ tên, liền sau đó là vèo bên phải 1 thằng tốc hành Sơn Hà trời đánh...tụi nó đang đua tài, giành khách, hay đang thách đố với nhau gì đó. 2 thằng giết người tiềm năng đó tiếp tục phóng đi với tốc độ khá cao mất dạng nhanh chóng. Mie kiếp, nghe rảng đầu xe la e biết có thiệt hại rồi. Tấp vào lề kiểm tra ...móp dàn đồng ngay mắt phải, cản nhựa nứt bung ra, chưa bể đèn mà kính hậu cũng không sao.
E ngồi bên phụ, thằng em lái. Tức mà không biết làm gi. Bảo hiểm vừa hết hạn chưa kịp tái ký mới đau.