Tối rảnh rỗi chạy đi lấy cái kiếng làm xong hổm giờ chưa có thời gian đi. Chạy gần tới ngã 3 Thành thì gặp thằng Camry 2015 bò bò phía trước. Đường thì nhỏ, chỉ có 2 làn oto ngược chiều nhau. Thằng Innova vượt trước, mình vượt sau. Vừa vượt xong thì trả lái hơi sớm nên quẹt vào phần trước của Camry. Tấp xe vô lề, leo xuống xe, đi lại phía đầu xe thì thấy Camry bị móp 1 miếng cỡ đầu gối ngay chỗ bánh trước, phần cản trước thì trầy quá trời, sơn tróc từa lưa. Ông kia thì vẫn ngồi im trong xe, bước lại chỗ ổng nói: Xin lỗi anh, em vượt nhưng có xe máy ngược chiều nên em tấp vô hơi sớm, mà sao anh chạy bò bò làm gì vậy? Ổng trả lời lí nhí: anh đang tìm nhà. Xe a có bảo hiểm ko? Mình hỏi tiếp. Ổng tiếp tục lí nhí là có bảo hiểm. Mình nói vậy anh đợi em gọi bảo hiểm cái nha. Ổng bảo ừ, em gọi đi. Quay lại xe, tranh thủ nhìn phần hông đuôi xe mình thì thấy ko bị móp gì, chỉ bị mấy vết sơn xe kia dính vào. Leo lên xe, lấy đt gọi hotline bảo hiểm trình bày thì đc hướng dẫn gọi công an lập biên bản, bảo hiểm dựa theo đó đền, nghe lằng nhằng vãi chưởng. 9h tối gọi ko biết có ai tới ko, số đt thì cũng chẳng biết. Đang chưa biết làm gì thì ông kia xin giải quyết nhanh, mình ok. Ổng nói tiếp: gõ chỗ móp 700k + sơn 800k = 1tr5 nhưng anh lấy em 800k thôi. Mình nói chỗ móp lấy nước sôi đổ vô là nó ra, còn sơn có 500k thôi anh. Ổng nói vậy anh lấy 600k cũng đc. Mình nói tiếp 500k thôi anh ơi, ko đc thì để em gọi công an xuống lập biên bản, rồi bảo hiểm đền cho anh. Vậy là ổng ok luôn. Móc bóp đưa ổng 5 xị rồi leo lên xe đi tiếp. Về đến nhà lấy Sonax quẹt quẹt bôi bôi thì nó tróc đc mấy vết sơn kia ra, chỉ còn 1 vài vết xước nhỏ.