RE: Em Mon nằm đường, tường thuật trực tiếp..Help!
Trong khi giải lao hết hiệp 1 khoảng 30' (Em giải lao hơi nhiều) giữa đường Kim Mã, em "rỗi rãi" buôn dưa lê với hãng, tường thuật rất tỉ mỉ, hãng vẫn phán chắc với em rằng nước chưa thể bị hút vào máy đc, chắc là ẩm đường cáp gì đó. Em cũng đồng tình với hãng vì lúc đang chạy thì nước cũng chỉ ngập cùng lắm là 20 phân bánh xe (Tính cả việc nước tạo thành sóng xô vào xe). Hãng bảo còn đi đc thì cứ đi, đến hãng sẽ khám. Em liều chạy từ từ. Các hiện tượng trên vẫn diễn ra. Vì cơ quan em gần hơn hãng nên em về cơ quan, nằm 2-3 tiếng rồi sẽ tiếp tục ra hãng. Ai dè như có ma làm, khi đề nổ định ra hãng thì xe trở lại ngon lành, tuy lúc để ga-lăng-ti nghe tiếng máy vẫn hơi giật giật. Nếu đi trời mưa mới chỉ ngập sơ sơ thế mà bị nước vào cổ hút gió--->Hỏng máy thì quả thật nguy to nên em tin xe em bị bệnh như hãng nói. Đúng ko các bác, có cách nào tiệt căn bệnh về cáp này ko?
Hiện các chỉ số đồng hồ của em đã hiện nguyên hình

, nhưng em ko dám chắc nó đã chuẩn chưa. Vậy em có phải làm thao tác gì để chỉ số đồng hồ chuẩn hả các bác. Em rất cảm động và cảm ơn các bác đã thăm hỏi em.
Em hỏi các bác trước rồi mới ra hãng check sau vì em luôn tin rằng: Tinh hoa của 4 bánh nằm ở 4 Rum của os.com, bao nhiêu hãng cũng ko lại




Đoạn này là em phát lại đó các bác, ko phải Live đâu, giờ em đang ... nằm trên giường rùi

p/s: Lúc nằm đường, ngó xa xa có em Rạn Đít nằm vệ đường ngập hơn nửa bánh, tội bác này quá. Mong bác í giống em (Nằm đường tí thôi, nằm giường là chính). Nằm đường lâu---->cảm lạnh--->thì........chít
___________________________________________________
Em lùi cực nhanh nhưng ko bao giờ tiến