Em là con nghiện mới của ACC cưới V2 già đã lâu mà chưa có dịp ra mắt anh em. V2 em LXi 86, tuy tuổi nàng đã lão nhưng từ lúc rước nàng về đến giờ nàng tỏ ra khá hiền thục ( cái này không biết do bản tính của nàng hay do có bàn tay Pháp Sư vuốt ve nữa vì lúc rước nàng về là em chạy thẳng lên Pháp Sư Tấn ).
em nó đây ạh, em suy nghĩ kỹ lắm, thấy các bác khoe V2 long lanh quá em ngại đưa V2 em lên đây, nhưng nghĩ lại thấy cũng nên giới thiệu em nó cho các bác biết để phòng khi trên đường đời tấp nập ta vô tình không lướt qua nhau...
hiện tại v2 của em bộ ron cửa tệ quá, em chẳng biết mua ron ở đâu để thay nữa? + cái cửa sổ trời của em bị dột, em đã thử thông 4 đường ống thoát nước rồi nhưng hình như cũng không ổn nên tạm thời em dán silicon lại luôn rồi. bác nào có kinh nghiệm về của sổ trời hướng dẫn giúp em với.
kính các bác.