Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Tháo ghế này thì hơi khó bác nhé.c_u_m_a_m nói:Chào các bác,
Chẳng qua sử dụng hơn 3 năm, F2, F3 nghịch ngợm đổ đủ thứ ra nệm mấy năm trời. Mang ra garage giặt nhưng kiểu giặt ấy không triệt để, chỉ để lấy tiền mà bản chất dơ vẫn hoàn dơ!
Hôm nay rảnh gỡ thử 1 cái ghế đem ra ngoài tháo.
Tấm ngả lưng thì cuối cùng cũng tháo ra được. Riêng cái đệm ngồi thì hỡi ơi...
Em bỏ cả buổi để ngâm cứu nhưng không cách gì gỡ được 2 cái thanh trượt màu đen ra khỏi cái ghế để lột cái vỏ đệm ra giặt.
![]()
![]()
Các bác chỉ giúp em hoặc có tài liệu của Toyota hướng dẫn kỹ thuật cho em xin để nghiên cứu thì tốt quá!
Cảm ơn các bác xem bài.
Đậu xe ngoài nắng đó bác, như cái lò sưởi, còn hok e lâu lâu bật chế độ sưởi của xe, đóng kính đi 1 vòng quay lại, hè hè...nóng lắm, khô hết hà!thanhtrieu_447 nói:với e thì trc tiên xem lịch có cần sử dụng tới xe ko,tầm cả tháng wa,chờ cho nệm khô.bước đầu tháo ghế tháo xong.e sẽ giặt bằng xà phòng viso hay gì gì ấy,xong sạt lại = comfor hay dowly gì đó.sạt mạnh tay với nước xà phòng.xong đem phơi hay sấy = súng sấy tóc của bà cả,tốt nhất xe cần phải đậu tầm cả tháng cho nệm khô.hehe...
lụi hụi hok khô thì có mùi ẩm ẩm, thủm thủm là tiêu lun.kakakaa...