- Status
- Không mở trả lời sau này.
Bác này tiếu lâm thật , vote cho Bác 1 phiếu , phát huy nửa nha Bác ,...
Lên toàn thấy các Bác up tai nạn, bánh mì, nên cho các Bác thư giản tý áh, hehe
Đảo chút cho nó vui hơn nhe bác chủ , về xưng hô thì bọn xxx ít khi gọi chị hay anh lắm , nhỏ hay bằng thì nó cũng em , lớn hơn tuổi cha chú thì nó ông tui .
xxx: Tên gì ?
Vợ em: Nguyễn Thị Chiêm
xx: EM bị lỗi gì.
Vo em: dạ, lái xe có hơi men. Anh thông cảm, ngày vui nhất trong đời em
xxx: vậy là hôm qua đám cưới ah ?
Vợ em: dạ
Đang ghi , chợt nhớ gì xxx ngẩng lên hỏi .
xxx: À ! Vậy Chiêm có ê không vậy ?
vợ em đỏ mặt, trời ạh, hôm qua mới động phòng, giờ anh Xxx hỏi vậy, nên thẹn thùng trả lời: dạ hơi ê ê.
xxx: Anh hỏi em , tên Chiêm là có chử ê hay không, chứ hơi ê ê là sao ?
xxx: Tên gì ?
Vợ em: Nguyễn Thị Chiêm
xx: EM bị lỗi gì.
Vo em: dạ, lái xe có hơi men. Anh thông cảm, ngày vui nhất trong đời em
xxx: vậy là hôm qua đám cưới ah ?
Vợ em: dạ
Đang ghi , chợt nhớ gì xxx ngẩng lên hỏi .
xxx: À ! Vậy Chiêm có ê không vậy ?
vợ em đỏ mặt, trời ạh, hôm qua mới động phòng, giờ anh Xxx hỏi vậy, nên thẹn thùng trả lời: dạ hơi ê ê.
xxx: Anh hỏi em , tên Chiêm là có chử ê hay không, chứ hơi ê ê là sao ?
xxx: À ! Vậy Chiêm có ê không vậy ?
vợ em đỏ mặt, trời ạh, hôm qua mới động phòng, giờ anh Xxx hỏi vậy, nên thẹn thùng trả lời: dạ hơi ê ê.
xxx: Anh hỏi em , tên Chiêm là có chử ê hay không, chứ hơi ê ê là sao ?
vợ em : dạ, ý em là chữ ê trong từ ... phê phê đó ạ!
vợ em đỏ mặt, trời ạh, hôm qua mới động phòng, giờ anh Xxx hỏi vậy, nên thẹn thùng trả lời: dạ hơi ê ê.
xxx: Anh hỏi em , tên Chiêm là có chử ê hay không, chứ hơi ê ê là sao ?
vợ em : dạ, ý em là chữ ê trong từ ... phê phê đó ạ!
- Status
- Không mở trả lời sau này.