Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
xxx: mẹ kiếp, tui hỏi ê chứ chứ đâu hỏi phê mà cứ rê ê ê ê ... n để người ta thèm
xxx: À ! Vậy Chiêm có ê không vậy ?
vợ em đỏ mặt, trời ạh, hôm qua mới động phòng, giờ anh Xxx hỏi vậy, nên thẹn thùng trả lời: dạ hơi ê ê.
xxx: Anh hỏi em , tên Chiêm là có chử ê hay không, chứ hơi ê ê là sao ?
vợ em : dạ, ý em là chữ ê trong từ ... phê phê đó ạ!​
 
Hạng D
22/5/08
1.680
1.297
113
xxx: À ! Vậy Chiêm có ê không vậy ?
vợ em đỏ mặt, trời ạh, hôm qua mới động phòng, giờ anh Xxx hỏi vậy, nên thẹn thùng trả lời: dạ hơi ê ê.
xxx: Anh hỏi em , tên Chiêm là có chử ê hay không, chứ hơi ê ê là sao ?
vợ em : dạ, ý em là chữ ê trong từ ... phê phê đó ạ!​
Xxx.: thật không ? Bằng chứng đâu, đưa tôi xem?
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng C
25/11/14
533
648
93
45
Truyện vui đã đọc qua với nội dung là 2 vc lên phường đăng ký kết hôn, tks bác!
 
29/12/14
547
677
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tình hình là 2 vợ chồng em mới làm tiệc đám cưới xong, đãi khách xong xuôi, Vo em lấy xe ra về, do có hơi men, Xxx thổi, giam giử bằng lái, hẹn mai giải quyết. Sáng mai, 2 vợ chồng em lên đồn, XXx đón tiếp với khuôn mặt rất hình sự.
xxx: Chị bị lỗi gì.
Vo em: dạ, lái xe có hơi men. Anh thông cảm, ngày vui nhất trong đời em
xxx: vậy là hôm qua đám cưới ah ?
Vợ em: dạ
xxx: Tên gì ?
Vợ em: Nguyễn Thị Chiêm
xxx: Chiêm có ê không ?
vợ em đỏ mặt, trời ạh, hôm qua mới động phòng, giờ anh Xxx hỏi vậy, nên thẹn thùng trả lời: dạ hơi ê ê.
xxx: Tôi hỏi chị, tên Chiêm là có chử ê hay không, chứ hơi ê ê là sao ?
Vợ em ngượng cả mặt, muốn kiếm cái lổ chui xuống, hehhe
have a nice day

Đảo chút cho nó vui hơn nhe bác chủ , về xưng hô thì bọn xxx ít khi gọi chị hay anh lắm , nhỏ hay bằng thì nó cũng em , lớn hơn tuổi cha chú thì nó ông tui .

xxx: Tên gì ?
Vợ em: Nguyễn Thị Chiêm
xx: EM bị lỗi gì.
Vo em: dạ, lái xe có hơi men. Anh thông cảm, ngày vui nhất trong đời em
xxx: vậy là hôm qua đám cưới ah ?
Vợ em: dạ
Đang ghi , chợt nhớ gì xxx ngẩng lên hỏi .
xxx: À ! Vậy Chiêm có ê không vậy ?
vợ em đỏ mặt, trời ạh, hôm qua mới động phòng, giờ anh Xxx hỏi vậy, nên thẹn thùng trả lời: dạ hơi ê ê.
xxx: Anh hỏi em , tên Chiêm là có chử ê hay không, chứ hơi ê ê là sao ?

đúng chuẩn từ ngữ tiếng việt thì câu xxx hỏi các bác phải thuật lại là "CHIM có Ê không?" :D
 
Hạng D
7/4/14
1.349
1.913
113
....
Xxx đang ghi BB sau khi hỏi tên cô vợ ...nhưng chợt như quên điều gì đó bèn ngẩng mặt lên nhìn anh chồng hỏi: "CHIM có Ê ko?"
Anh chồng ngượng ngùng trả lời: "Dạ hơi ê..ê"
 
  • Like
Reactions: khanhha2509
Hạng D
10/12/14
1.376
4.081
113
Thành phố Hồ Chí Minh
Em xin kể câu chuyện của em .
Bữa nọ em đi nhậu với đám bạn , sau chầu 1 thì tiếp chầu 2 karaoke. Kết thúc thì đồng hồ đã gần 11h, do hơi mệt nên em và gấu về Phan Xích Long thuê ks tính nằm nghỉ chút cho đỡ đuối rồi về, ai ngờ mệt quá nằm ngủ thiếp đi luôn, đến lúc điện thoại reng thì ối giời ơi, cơm nguội ở nhà gọi, nhìn đồng hồ đã 1h sáng, thôi xong !!! vơ vội quần áo mặc xong kêu gấu dậy để chở về, xuống sảnh trả tiền do quýnh quá quên mẹ lấy cmnd. Thế là cắm đầu chở gấu về Hoàng Hoa Thám xong cứ 80 cây chuối mà phi về nhà, trong đầu nghĩ đến cảnh cơm nguội ở nhà chống nạnh hai tay, mặt hằm hằm đứng chờ ở cửa mà ngao ngán, đến vòng xoay Hàng Xanh tjif gặp các anh áo vàng, áo xanh đứng rất đông, thế là toi rồi, y như rang bi cạp nong chỉ vào , một anh áo vàng đến kêu xuất trình giấy tờ xe và kiểm tra hành chính (xe dung ten ba xa) Sau khi xuất trình giấy tờ xe thì ko có cmnd bị chỉ qua anh áo xanh làm việc. Cuộc đối thoại bắt đầu.
-Áo xanh : anh tên gì ?
- Em : dạ em tên ABC
- Áo xanh : anh làm gì ? Làm ở đâu ?
- Em : Dạ em làm nhân viên văn phòng ? Làm ở cty ABC
-Áo xanh : anh đi đâu giờ này ?
- Em : dạ hôm nay có đứa bạn có sinh nhật nên em tới dự có uống chút bia do buồn ngủ nên em ngủ quên, giờ phải về nhà sớm đê đi làm.
- Áo xanh : vậy anh có biết anh ra ngoài đường vào giờ này mà ko có giấy tờ tuỳ thân là vi phạm ko ?
- Em (tới đoạn này hơi run, tromg bụng nghĩ chắc là bị về Phường ngồi rồi). Dạ cán bộ thông cảm bỏ qua cho em lần này, nhắc nhở em rút kinh nghiệm rồi cho em về để mai đi làm sớm.
-Áo xanh (lấy cuốn biên bản ra) . Anh bao nhiêu tuổi ?
- Em : dạ em sinh năm 1984 ạ.
- Áo xanh : nhà anh ở đâu ?
- Dạ nhà em ở bên quận 2, dia chi abc
- áo xanh (cắm cúi ghi) anh sinh ở đâu ?
- Em (bắt đầu run và quýnh qoáng ) Dạ Dạ !
- Áo xanh (gan giong) anh noi nơi sinh của anh ?
Em : Dạ ! Dạ !
Áo xanh (nhin em khó chịu) nói lẹ đi !
- em : Dạ ! Dạ ! Chỗ đó dơ lắm em ko dám nói.
-áo xanh : đm ! Tính giỡn mặt hả ? Sinh ở đâu thì nói lẹ đi
- em : dạ ! Da ! ......CÁN BỌ SINH O CHỖ NÀO THÌ EM SINH CHỖ ĐÓ Ạ !
áo xanh : a ! Đm thằng này láo , cho mày về Phường,
KẾT QUẢ : bị muỗi đốt sưng bi một đêm ở phường ạ
em xin hết .
 
Status
Không mở trả lời sau này.