Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
rozo nói:dạ em cám ơn các bác, phải đúng như các bác nói thôi chứ nếu không hôm em đi Phan Thiết chắc...tèo rồi.......
Hồi đó e đi cái Matiz, thay bánh xe xong xiết nhẹ định xả đội xong rồi xiết cứng luôn, ai ngờ xả đội xong thì có đt tới, nói chuyện công việc xong e quên luôn, tỉnh bơ dẹp đồ rồi leo lên đạp 1 mạch từ Thuận Kiều Plaza tới ...tỉnh lộ 10 qua cầu Tân Tạo cũng may là ngừng lại vá vỏ vì cái sơ cua khác gai chỉ dùng tạm, khi tháo bu lon, a thợ giật mình: ủa cái này như ko có xiết, e giật mình nhớ lại...trời nắng chang chang mà toát mồ hôi lạnhrozo nói:dạ em cám ơn các bác, phải đúng như các bác nói thôi chứ nếu không hôm em đi Phan Thiết chắc...tèo rồi.......
Bác LK làm em ngưỡng mộ quá điLK nói:Hồi đó e đi cái Matiz, thay bánh xe xong xiết nhẹ định xả đội xong rồi xiết cứng luôn, ai ngờ xả đội xong thì có đt tới, nói chuyện công việc xong e quên luôn, tỉnh bơ dẹp đồ rồi leo lên đạp 1 mạch từ Thuận Kiều Plaza tới ...tỉnh lộ 10 qua cầu Tân Tạo cũng may là ngừng lại vá vỏ vì cái sơ cua khác gai chỉ dùng tạm, khi tháo bu lon, a thợ giật mình: ủa cái này như ko có xiết, e giật mình nhớ lại...trời nắng chang chang mà toát mồ hôi lạnhrozo nói:dạ em cám ơn các bác, phải đúng như các bác nói thôchứ nếu không hôm em đi Phan Thiết chắc...tèo rồi.......
![]()