Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Sáng nay em chở Mẹ già từ Cần giờ về lại SG. Trời xanh gió mát, ko nắng ko mưa... Ôi em thích thời tiết mùa này quá. Đang từ từ ở Nguyễn Hữu Thọ vắng vẻ thì gặp bác xe tải ì ạch nhích khoảng 20km/h. Bỗng dưng mẹ la:"Con ơi dừng lại, cho mẹ xuống ngay chứ khúc này vắng chẳng có ai, dừng mau!"...(giải quyết nỗi buồn). Em nói mẹ ko được đâu, chờ chút xíu con đưa mẹ vô Lotte mác cho đàng hoàng, nhưng mẹ hối quá nên em xin bác xe tải mà vượt. Xin mãi xin hoài mà bác chẳng cho, ngó trước ngó sau em... nhấn ga vượt phải. Đang sung sướng vì ko ai nhìn thấy thì hỡi ôi... nhìn vô gương thấy một chú bồ câu lướt tới. Em tấp phải, kiếm cái giỏ và xấp giấy tờ, chú chờ hơi lâu nên bực mình. Em nghĩ bụng nhìn bực bội thế này thì mình lãnh đủ thôi... Khi em đi bộ tới chỗ chú và mới mở miệng:"Em ơi, mẹ chị hối quá..." thì thấy chú cười có vẻ xấu hổ rồi nói chị vượt phải rồi, nhưng thôi đi đi. Thậm chí chú còn ko thèm nhòm giấy tờ. Em ngạc nhiên nhưng khi quay lại thì thấy... mẹ em đang ngồi chồm hổm bên bụi cây ngay lề đường, cụ còn nói:"già cả rồi có ai mà chấp, chú công an hỏi chi con đó?" :D (xin lỗi các bác mẹ già quá ko kiểm soát được), nhưng nhờ vậy mà em được tha. Em cứ cười khà khà từ giây phút đó, cười mãi ko ngưng.:D

Sau đó em thấy 3 bác 7 chỗ cũng bị ngoắc vô, em biết 3 bác này chạy rất từ tốn sau em một quãng đường dài, nhưng vì thấy em vượt nên làm theo, ai dè gặp rủi. Em xin lỗi mấy bác vì thấy chắc là bị làm căng, vì xxx đưa biên bản ra ghi ghi gì đó... Khi em quay lại nói xin lỗi mấy bác thì xxx vẫn còn cười hì hì... chắc ko nhịn được cười vì cụ già nhà em.

Trên đường thiên lý nhiều khi gặp tình huống mắc cười quá các bác. Em tự hứa từ nay ko vượt nữa, nhưng đường vắng teo mà phải bò như rùa thì ...
 
Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
đọc bài của Mợ Nắng em nhịn cười ko nổi.. thiệt là mấy ảnh cũng mới gặp trường hợp này lần đầu nên ko biết xử lý sao, tha mợ luôn..
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
fly_us nói:
đọc bài của Mợ Nắng em nhịn cười ko nổi.. thiệt là mấy ảnh cũng mới gặp trường hợp này lần đầu nên ko biết xử lý sao, tha mợ luôn..
Dạ... em đúng là gặp may bác ạ, vì khúc này em cũng hay vượt mà chưa bao giờ bị bắt, đúng hôm bị túm thì có Mẹ đỡ cho.
Nhìn nét mặt mấy bác vượt theo em mà em hối hận quá, nếu có ai là oser thì cho em mời bác một ly cà phê hoặc bia để chuộc lỗi. Em thấy bác đi innova màu kem rất quen ạ.
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.755
113
51
Bài của mợ chia sẻ thật quá. Bài này nên đưa vào chuyên mục: "những tình huống khó đở" nếu có. Vui...vui thật.
 
Hạng D
6/12/11
1.074
580
128
Tình huống này mắc cười quá. Mấy chú CSGT lúc đó chắc ngố lắm hả chị Nắng?
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
nhutnhat nói:
Tình huống này mắc cười quá. Mấy chú CSGT lúc đó chắc ngố lắm hả chị Nắng?
Dạ, lúc đó em ko thể tin vào mắt mình. Chú đang chằm bằm nhìn em tức tối vì ra khỏi xe lâu quá, vậy mà trong tích tắc mặt chú giãn nở ra với nụ cười khó hiểu:D, mắt nhìn xuống đất rồi đuổi em đi mau:D
 
Hạng D
14/2/11
2.610
4.621
113
Lần sau nếu không chở mẹ thì mợ cũng làm giống vại lun nhoa ;)
 
Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Hihi...CSGT này củng tế nhị,phạt lổi này ghi biên bản sao đây,nhất là phần ghi lý do vượt phải của mợ...thật là ngại quá đi...
24.gif

 
Hạng D
29/1/12
1.930
575
113
Các anh CSGT này quả là rất có tình - có lý với mợ
033102flo_1_prv.gif
. Tuy nhiên nếu đúng hơn nữa thì mấy anh CSGT đó phải ngoắc luôn cái xe tải kia vào phạt cái tội cản trở giao thông nữa kia
bash.gif
.
Chúc mừng mợ Nắng. Em thấy vụ nào mợ Nắng cũng rất may mắn và được nhiều người giúp đỡ, chắc là "ở hiền gặp lành" mợ nhỉ:D.