Các bác đọc báo chỉ vì vũng nước mưa,mà cã hai em,một tài xế xe bus,và một em đi xe hai bánh phải vào tù chưa.
Nhịn như bác chủ cho nó lành.
Tôi thì bị trường hợp này.Trong khi chờ đèn đỏ tại ngã tư Huỳnh mẩn Đạt&An dương Vương,khi đèn chuyển xanh thì tôi di chuyển,phía trước tôi là một xe 4 bánh,bất ngờ có một chú nhóc,cúp đầu xe tôi để quẹo phải,chuyện đó cũng thường thôi,vì các xe mới bắt đầu chuyển động nên tốc độ không đáng kể.
Bổng nhiên,chiếc 4 bánh thắng gấp vì có một xe hai bánh từ ADV chạy đẻn đỏ quẹo trái,buộc lòng tôi phải thắng gấp,nếu không thì em cúp đầu xe tôi,ăn thẳng vào đít xe 4 bánh trước.
Nghe cái đùng phía sau,mé bên tài,tôi liếc kính hậu,thấy một ông hai bánh đang lui ra khỏi đít xe mình.Lòng tự nhủ,có trầy móp thì cũng xong rồi,thôi không xuống xe xem.
Qua ngã tư thấy một ông cũng sồn sồn khoảng U 50,áo bỏ trong quần,mang giày tây,rất lịch sự,mặt mủi hầm hầm chạy lên nhìn thẳng vào xe,tôi đưa nguyên bàn tay lên,ra dấu xin lổi,và thấy tôi lớn tuổi hơn anh ta nên anh ta vượt lên trước bỏ đi,tôi đi sau vẩn còn thấy kịp tay trái của anh ta buông cục đá xuống đường.
Thật lòng tôi cũng mừng vì mình tỏ thái độ hòa nhã trước,nếu không thì không biết hậu quả ra sao,cho tới bây giờ,tôi cũng không hiểu tôi lổi hay anh ta lổi luôn,thôi nhịn cho xong,về đến nhà xem lại thấy đít xe bên tài xước hết trơn nhưng không móp