knine nói:![]()
Hai chiếc xe ôtô dính vào nhau trong vụ tai nạn
Theo một số nhân chứng cho biết: Chiếc xe ben chở đất BKS 43H-0897 của Công ty TNHH Sơn Hải đang lưu thông từ QL14B về trung tâm TP Đà Nẵng khi đến địa điểm trên bị mất thắng nên tông thẳng vào đuôi xe ô tô Ford Escape BKS 43S-9745 đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.
Cú đâm khá mạnh khiến chiếc xe này tiếp tục đâm vào đuôi ôtô Honda Civic BKS 43S-8199 khiến Honda Civic theo đà chui vào gầm xe ben chở đất BKS 43C-00252 đang dừng đèn đỏ phía trước
http://dantri.com.vn/c728/s728-492278/dung-den-do-4-xe-oto-dam-lien-hoan.htm
Đít Civic cứng hơn đầu Escape, nhìn cái tôn con Esc nó thụng lại thấy thương luôn, he he, nếu là In hay bất kỳ con gì của Toy là bị phán ngay: nát bét cái đầu, hây zà.
@Xedap, có 2 ý như lày:
1-Định kiến Ford cứng có lẽ ăn sau vô nhiều người, theo kiểu xe Mỹ mà. Thực tế nó ko hẳn như vậy, dàn mỏ trước của Esc, gõ nghe cộp cộp, tưởng nhựa cứng nhưng trong lớp nhựa là lốp mút xốp, mình ko hiểu Ford nhồi thêm làm gì, chắc để cách âm. Cái nắp cốp sau xe sedan luôn cứng hơn nắp ca pô ko phải vì tôn nó dày hơn mà vì nó ngắn hơn thôi. Nhìn cái nắp cốp sau con Civic nó ko cong mấy, bác nào chụp được thêm mấy hình con Civic quăng lên thì hay biết mấy.
2-Cái tâm lý chê Toy hình như phổ biến thành qui luật ở một số người, cứ Toy đụng cái gì, ko cần biết như thế nào, chê trước coi hình sau. Là sao? Cho nên đôi khi cái gì cũng cần xem xét ở nhiều khía cạnh, đúng ko bác?
1-Định kiến Ford cứng có lẽ ăn sau vô nhiều người, theo kiểu xe Mỹ mà. Thực tế nó ko hẳn như vậy, dàn mỏ trước của Esc, gõ nghe cộp cộp, tưởng nhựa cứng nhưng trong lớp nhựa là lốp mút xốp, mình ko hiểu Ford nhồi thêm làm gì, chắc để cách âm. Cái nắp cốp sau xe sedan luôn cứng hơn nắp ca pô ko phải vì tôn nó dày hơn mà vì nó ngắn hơn thôi. Nhìn cái nắp cốp sau con Civic nó ko cong mấy, bác nào chụp được thêm mấy hình con Civic quăng lên thì hay biết mấy.
2-Cái tâm lý chê Toy hình như phổ biến thành qui luật ở một số người, cứ Toy đụng cái gì, ko cần biết như thế nào, chê trước coi hình sau. Là sao? Cho nên đôi khi cái gì cũng cần xem xét ở nhiều khía cạnh, đúng ko bác?