Lúc trước em đi xe giường nằm có đó bác, sau này xe cháy nhiều em không dám đi, nên kg biết thế nào.
Đi xe khách, đố tìm ra seatbelt.
Tập cho bé ngồi dần đi bác, cho ngồi ghế trước ngắm cảnh.
8t rồi, nhỏ gì nữa đâu.
em nhớ hình như có khuyến cáo là không nên cho trẻ ngồi ghế trước vì khi va chạm dễ bị đập mặt vào taplo ít nhiều dù có thắt dây
Riêng vụ dây an toàn thì 1/1/2018 bác ơi (phần cuối NĐ46 nói vậy), thắt thì tốt nhưng cũng nên biết để không bị hù.Xe không thiết kế để nằm ạ.
Mà thật ra, ngồi ghế sau phải thắt dây an toàn là quy định của khá nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên, VN mình đến nay mới quy định (có hiệu lực sau 1/8/2016 này).
Em cũng đang khuyến khích F1 của em ngồi phía sau và thắt dây an toàn bằng cách mua thế ghế dành cho trẻ em và gắn máy tính bảng ở phía sau ghế phụ.
Bác ơi, nếu em bé nhỏ quá thì cần ghế trẻ em khi đi oto
Con bác 8t rồi, chắc cũng kg còn nhỏ nữa, ngồi ghế trước đeo dây an toàn vẫn tốt hơn là nằm.
Em chỉ dám chạy nhanh khi con em đeo dây an toàn, nó tháo ra thì em yêu cầu đeo lại, nó kg đeo lại được thì em chạy chậm lại.
Bạn em đã từng bị: cho con ngồi trước, không đeo dây an toàn, khi thắng gấp thì đầu đập vào taplô rồi.
Con bác 8t rồi, chắc cũng kg còn nhỏ nữa, ngồi ghế trước đeo dây an toàn vẫn tốt hơn là nằm.
Em chỉ dám chạy nhanh khi con em đeo dây an toàn, nó tháo ra thì em yêu cầu đeo lại, nó kg đeo lại được thì em chạy chậm lại.
Bạn em đã từng bị: cho con ngồi trước, không đeo dây an toàn, khi thắng gấp thì đầu đập vào taplô rồi.
em nhớ hình như có khuyến cáo là không nên cho trẻ ngồi ghế trước vì khi va chạm dễ bị đập mặt vào taplo ít nhiều dù có thắt dây
Ít ai hù được em lắm bác.Riêng vụ dây an toàn thì 1/1/2018 bác ơi (phần cuối NĐ46 nói vậy), thắt thì tốt nhưng cũng nên biết để không bị hù.
Hehe
Cho bé ngồi ghế trước, đeo seatbelt và ngả ghế tối đa (cảm giác nằm), rồi từ từ nâng dần lưng ghế lên. Trong vòng 1 tháng chưa quen thì 1 năm bé cũng quen thoai 
Nói thật cả trẻ dù sinh ra và sống ở nước ngoài cũng ko thích ngồi car seat đâu, con bạn em ở Mẽo về nó thích 2 điều: ko car seat ( đứa nhỏ) / ko seat belt đứa lớn và được ngồi ghế tài phụ.chắc k có loại bác cần tìm đâu. khổ thân, cũng vì thương con cả, nhưng bác phải cứng rắn lên. k nhân nhượng như thế đc. đành dụ bé ngồi bằng đồ chơi hay cái gì khác, chứ lỡ xui thắng gắp là đi luôn. e cũng rất thương con, lúc trc mỗi lần bé ngồi car seat thì khóc ghê lắm, dụ và mắng riết giờ cũng chịu ngồi.
Vì tương lai trẻ, bắt seat belt thôi.
Con em 2 đứa đều bắt ngồi carseat từ nhỏ cho quen, vậy mà tới giờ vẫn cứ lè nhè. Em toàn phải nói là không cài thì mấy chú CSGT sẽ phạt. Đứa lớn 9t thì hiểu chuyện nên im, nhưng đứa 4t thì vẫn quấy