Hạng D
28/11/03
4.192
48
48
54
Hòa cùng không khí nô nức chuẩn bị giải OTC VT và OS Open, Federer đã trở lại ngoạn mục sau khi trả món nợ Oz Open vừa qua với Jokovic

trước giờ tôi không thích "ngoại hình khiêu khích" của Rafa lắm nhưng hnay đọc blog của anh chàng này sau khi để thua Murray ở trận bán kết thì thật đáng khâm phục. Khác với vẻ khiêu khích bề ngoài Rafa rất ...lễ độ và khiêm tốn

Murray was better - no excuses
Hello and goodbye to all,

.... Andy played better than me both yesterday and today and he deserved to win. No excuses, no complaints. Some have asked if I had something to say about yesterday and the match being changed of courts, etc. The conditions are the same for both players and he simply played better. I had said on my previous blog that I knew this was a very, very difficult match. That Andy was playing great and that I knew this could happen. Well, it did.

murray_nadal.jpg


Tomorrow it will be his first Grand Slam final and I am happy for him. it will be difficult for him since Roger is still Roger. I remember when lots of people were saying he was finished. I always said that Roger deserved more respect, and that he is still there, the favourite always. Well, he is in the final, again. Good luck to both and let's hope we see a great tennis match.
....

Take care all of you and "hasta pronto".

Rafa
(Nguồn: http://timesonline.typepad.com/rafael_nadal/2008/09/murray-was-bett.html)

tạm dịch:

Andy chơi tốt hơn tôi cả hôm qua và hôm nay, anh ấy xứng đáng chiến thắng, tôi không có lời biện hộ nào ccả. 1 số người hỏi gợi ý về việc trận đấu phải tạm hoãn hoặc đổi mặt sân liệu có ảnh hưởng gì đến việc thi đấu của tôi không, tôi trả lời nếu có thì cả 2 (Rafa và Murray) đều bị ảnh hưởng chứ không riêng gì ai, đơn giản là anh ấy (Murray) đã chơi tốt hơn tôi. Tôi đã viết ở bài trước rằng đây là 1 trận đấu thật sự khó khăn cho tôi và Murray đã chơi tốt và tôi đã thất bại...

Ngày mai Murray sẽ đấu trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, và tôi rất vui cho anh ấy. Tuy nhiên trân đấu này thật không dễ dàng với Murray, Roger vẫn luôn là Roger (Federer). Nhớ lại khi mọi người đều bảo Federer đã hết thời, tôi luôn nói rằng anh ấy cần được tôn trọng hơn, anh ấy vẫn chơi tốt. Thấy chưa, Federer lại vào chung kết. Tôi cin chúc may mắn cho cả hai và hy vọng mọi người sẽ được chiêm ngưỡng 1 trận đấu hay...
 
Hạng D
10/1/07
2.397
4
38
Việt Nam
RE: Federer returns, Rafa's blog

bác Lơ dịch hay quá !!
clapping_hand.gif
clapping_hand.gif
clapping_hand.gif
đọc nghe rất khiêm nhường và cảm động
bác Lơ ơi còn dòng cuối cùng : Take care all of you and "hasta pronto". thì hasta pronto nghĩa là gì vậy Thầy ?
 
Hạng D
28/11/03
4.192
48
48
54
RE: Federer returns, Rafa's blog

hasta pronto tiếng Tây ... Ban Nha có nhiều khả năng là "see you soon" = hẹn gặp lại bác ạ :)

giải thích đây: http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070516025710AA8r7Kf
 
Hạng B2
16/10/06
424
4
18
51
HCM
RE: Federer returns, Rafa's blog

Hay quá, bác Lơ theo dõi cả blog của player thì thật đáng khâm phục!
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
5/8/04
1.962
10
38
Kẻ Chợ
RE: Federer returns, Rafa's blog

Em thấy VĐV Tennis đẳng cấp TG họ rất khiêm tốn, nhã nhặn với đối thủ trước & sau trận đấu.
clapping_hand.gif
Nadal
clapping_hand.gif
Bác Hà đã dịch cho anh em đọc & suy ngẫm!
 
Hạng D
10/1/07
2.397
4
38
Việt Nam
RE: Federer returns, Rafa's blog

Em thấy VĐV Tennis đẳng cấp TG họ rất khiêm tốn, nhã nhặn với đối thủ trước & sau trận đấu.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
nói ra sợ mấy đứa em,cháu (VĐV pro của VN) nó ...quánh em chứ về cái khoản này mình còn học người ta xa . Mình mà đánh thua là ..về liền chả thèm ở lại xem người ta học hỏi gì cả, còn người ta quánh ăn mình xong (vì ăn dể quá) lại ra sân khởi động tiếp cho đủ cử dợt !!! . Đây là chuyện thật 100% mà báo chí VN mình có đăng hồi các giải heneken trước
 
Hạng D
28/11/03
4.192
48
48
54
RE: Federer returns, Rafa's blog

Federer đã làm nên lịch sử. Việc đánh bại hạt giống số 6 của giải Andy Murray với tỉ số 3-0 (6-2 ; 7-5 ; 6-2) trong trận chung kết, anh đã trở thành người đầu tiên đoạt 5 danh hiệu US Open và 13 danh hiệu Grand Slam

b_0908_035_Federer.jpg


Trở ngại lớn nhất của anh trong năm nay không phải bất cứ đối thủ nào mà do căn bệnh (mononucleosis) làm anh chỉ còn là cái bóng của chính mình trong vài tháng qua. căn bệnh cũng lấy mất danh hiệu vô địch thế giới anh từng nắm giữ liên tục trong bốn năm rưỡi

Federer mở đầu trận đấu lịch sử bằng 1 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp và chưa đầy 1 phút sau tỉ số đã là 1-0. Khi dẫn trước 3-2 trong set đầu tiên, Federer có sự bùng nổ đầu tiên và vượt xa với tỉ số 5-2, và cuối cùng thắng luôn set đầu với tỉ số 6-2

trong set 2, trong một tình huống Federer có vẻ đã đánh bóng ra ngoài đường biên cuối sân tuy nhiên trọng tài báo hiệu bóng vẫn ở trong sân. Murray quyết định không dùng quyền challenge nhưng pha quay chậm sau đó cho thấy rõ bóng đã đi ra ngoài sân. Vẫn ở set 2, khi tỉ số là 5-5 Murray không thể cầm chân Federer được nữa, anh lại để thua set này 5-7.

Có thể do thiếu kinh nghiệm thi đấu, cũng có thể do Federer vẫn ở 1 đẳng cấp quá cao, set đấu thứ 3 cũng là set cuối cùng của trận đấu Federer dẫn trước 5-0 trước khi Murray bừng tỉnh và tất cả đã quá muộn cho Murray khi anh không thể lội ngược dòng thác cuồn cuộn đang trở lại của Federer.

Ở điểm kết thúc trận đấu, người ta thấy rõ Federer hét lên "Come on!" và khi Murray đánh bóng vào lưới, gương mặt Federer dâng trào cảm xúc cùng với sự nhẹ nhõm tột cùng, anh ngã xuống mặt sân trong khi khán giả đồng loạt đứng dậy chúc mừng anh.

(Lược dịch từ: http://www.usopen.org/en_US/news/photos/2008-09-08/200809081220927499656.html)

b_0908_032_Federer.jpg