Hạng B2
30/3/05
401
289
63
Cabin
E dự là các đầy tớ nuôi đám đầu nậu tiêu thụ để định kỳ ghé kiểm tra kiếm tiền bồi dưỡng. Dẹp hết đi thì ai nuôi đầy tớ?
 
Hạng B2
3/5/13
381
283
63
vậy nên mới cần mua bảo hiểm 2 chiều + điều khoản mở rộng về ?mất cắp bộ phận" đó các bác. Chia buồn cho bác chủ xe và hy vọng bác ấy có bảo hiểm đầy đủ thì sẽ nhẹ bớt túi tiền phần nào khi khắc phục hậu quả...
 
Hạng B1
11/3/08
83
29
18
dã man con ngang, nạy banh hết chổ mấy cái cảm biến.
 
Hạng F
30/3/09
6.132
20.141
113
hình như còn cặp gạt mưa chưa bị ... thịt
Tội nghiệp bác chủ xe
 
Hạng D
17/10/13
1.437
12.481
113
Tệ nạn này ngày càng phát triển khắp nơi. Người Việt nam nổi tiếng cái gì: Lấy chồng đài loan, hàn quốc, đĩ điếm, trộm cắp, buôn lậu, lừa đảo bịp bợm. Là người việt nam thấy tủi thân.
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.198
525
83
TP.HCM
Trước có việc kẻ cắp xơi biển số 29, xxx ra tay, hết ngay.
Cóc cần biết thằng nào tháo và lấy. Cứ đến nơi bán, hóa đơn chứng từ mua ko có phạt trắng mắt kể cả tù....Mịa lần sau mang đến nó mời CA luôn. Tồn tại đầu mối tiêu thụ bảo sao nó ko cắp?
Chính quyền giờ đang lo hành dân và đi cướp cho đầy túi, đâu có thời gian giải quyết cái vụ lẻ tẻ này. Có khi bọn xxx còn bảo kê hưởng % nữa đấy bác (người trong ngành kể cho em luôn nhé).
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.198
525
83
TP.HCM
Ông bà noí " Chó treo, mèo đậy" chủ xe quá thờ ơ.
Đậy bằng cái gì hả bác? Bạn em còn bị cẩu nguyên chiếc xe lu 4 tấn ngay thanh thiên bạch nhật, có băng ghi màu xe, biển số xe báo cho chính quyền mà chúng còn chưa chịu làm nữa kìa (giá trị xe 60 triệu, hứa chi cho bọn nó 30 triệu nếu tìm được thắng ăn cắp mà giờ cả hơn tháng rồi vẫn biệt tăm)