Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
Re:Cho mượn xe bị đem Cầm, híc .Bạn bè thế đây...

He he...các cụ đã dạy : " Tin bợm mất bò. Tin bạn mất...zợ " !!!
 
Hạng D
25/11/09
4.271
16
38
CADIVI
Re:Cho mượn xe bị đem Cầm, híc .Bạn bè thế đây...

Chúc mừng bác chủ thớt đã tìm được xe . Bây giờ bác lại phải chọn bạn mà chơi nữa rồi .
 
Hạng D
30/11/07
2.919
148
63
Thành phố mang tên Bác
Re:Cho mượn xe bị đem Cầm, híc .Bạn bè thế đây...

Tuần vừa rồi em cũng có 1 trường hợp Bạn đòi mượn xe em, mà lúc đó em đã đọc bài này của bác chủ thớt rồi. Thật khó xử nhưng đành phải đưa xe và cầu nguyện thôi. Nó cũng có xe nhưng nó nói xe nó đang nằm Gara chưa xong. Cũng chẳng có gì nhưng nó hẹn là tối sẽ giao xe lại cho em nhưng đến sáng hôm sau vẫn chưa thấy, gọi dtdd thì nó kg bắt máy. Hơi chột dạ em tự trấn an "nào giờ thằng này có dậy trước 10g đâu !!??" mà lòng vẫn bất an (em kg sợ mất xe mà em chỉ ngại có chuyện va quẹt, tai nạn ....) khoảng 12g trưa nó dt và hẹn đem trả xe lại cho em kèm theo lời xin lỗi đã trễ hẹn do nó ngủ quên. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp và tình bạn vẫn như ngày nào
63.gif

Nhân tiện anh em mình bàn thêm về chuyện tế nhị "Mượn xe và Cho mươn xe" cách từ chối khéo mà kg mất tình cảm. Các bác cho ý kiến đi ah, em nghĩ là hên xui thôi chứ BẠN ta đã âm mưu gạt thì khó lòng mà tránh.
 
Hạng F
5/3/10
5.996
31.900
113
Re:Cho mượn xe bị đem Cầm, híc .Bạn bè thế đây...

deepest nói:
Tuần vừa rồi em cũng có 1 trường hợp Bạn đòi mượn xe em, mà lúc đó em đã đọc bài này của bác chủ thớt rồi. Thật khó xử nhưng đành phải đưa xe và cầu nguyện thôi. Nó cũng có xe nhưng nó nói xe nó đang nằm Gara chưa xong. Cũng chẳng có gì nhưng nó hẹn là tối sẽ giao xe lại cho em nhưng đến sáng hôm sau vẫn chưa thấy, gọi dtdd thì nó kg bắt máy. Hơi chột dạ em tự trấn an "nào giờ thằng này có dậy trước 10g đâu !!??" mà lòng vẫn bất an (em kg sợ mất xe mà em chỉ ngại có chuyện va quẹt, tai nạn ....) khoảng 12g trưa nó dt và hẹn đem trả xe lại cho em kèm theo lời xin lỗi đã trễ hẹn do nó ngủ quên. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp và tình bạn vẫn như ngày nào
63.gif

Nhân tiện anh em mình bàn thêm về chuyện tế nhị "Mượn xe và Cho mươn xe" cách từ chối khéo mà kg mất tình cảm. Các bác cho ý kiến đi ah, em nghĩ là hên xui thôi chứ BẠN ta đã âm mưu gạt thì khó lòng mà tránh.
hehe làm bác thót tim mất mấy tiếng đồng hồ hả :D
 
Hạng B2
27/10/10
285
38
28
39
Re:Cho mượn xe bị đem Cầm, híc .Bạn bè thế đây...

deepest nói:
Tuần vừa rồi em cũng có 1 trường hợp Bạn đòi mượn xe em, mà lúc đó em đã đọc bài này của bác chủ thớt rồi. Thật khó xử nhưng đành phải đưa xe và cầu nguyện thôi. Nó cũng có xe nhưng nó nói xe nó đang nằm Gara chưa xong. Cũng chẳng có gì nhưng nó hẹn là tối sẽ giao xe lại cho em nhưng đến sáng hôm sau vẫn chưa thấy, gọi dtdd thì nó kg bắt máy. Hơi chột dạ em tự trấn an "nào giờ thằng này có dậy trước 10g đâu !!??" mà lòng vẫn bất an (em kg sợ mất xe mà em chỉ ngại có chuyện va quẹt, tai nạn ....) khoảng 12g trưa nó dt và hẹn đem trả xe lại cho em kèm theo lời xin lỗi đã trễ hẹn do nó ngủ quên. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp và tình bạn vẫn như ngày nào
63.gif

Nhân tiện anh em mình bàn thêm về chuyện tế nhị "Mượn xe và Cho mươn xe" cách từ chối khéo mà kg mất tình cảm. Các bác cho ý kiến đi ah, em nghĩ là hên xui thôi chứ BẠN ta đã âm mưu gạt thì khó lòng mà tránh.
bạn bác muốn test bác có bị bệnh tim ko ấy mà :D:D
 
Hạng D
30/11/07
2.919
148
63
Thành phố mang tên Bác
Re:Cho mượn xe bị đem Cầm, híc .Bạn bè thế đây...

zhilingsu nói:
deepest nói:
Tuần vừa rồi em cũng có 1 trường hợp Bạn đòi mượn xe em, mà lúc đó em đã đọc bài này của bác chủ thớt rồi. Thật khó xử nhưng đành phải đưa xe và cầu nguyện thôi. Nó cũng có xe nhưng nó nói xe nó đang nằm Gara chưa xong. Cũng chẳng có gì nhưng nó hẹn là tối sẽ giao xe lại cho em nhưng đến sáng hôm sau vẫn chưa thấy, gọi dtdd thì nó kg bắt máy. Hơi chột dạ em tự trấn an "nào giờ thằng này có dậy trước 10g đâu !!??" mà lòng vẫn bất an (em kg sợ mất xe mà em chỉ ngại có chuyện va quẹt, tai nạn ....) khoảng 12g trưa nó dt và hẹn đem trả xe lại cho em kèm theo lời xin lỗi đã trễ hẹn do nó ngủ quên. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp và tình bạn vẫn như ngày nào
63.gif

Nhân tiện anh em mình bàn thêm về chuyện tế nhị "Mượn xe và Cho mươn xe" cách từ chối khéo mà kg mất tình cảm. Các bác cho ý kiến đi ah, em nghĩ là hên xui thôi chứ BẠN ta đã âm mưu gạt thì khó lòng mà tránh.
bạn bác muốn test bác có bị bệnh tim ko ấy mà :D:D
Bình thường thì chẳng có gì phải thót tim, nhưng ai đã đọc bài này rồi thì tự nhiên tin tưởng mấy cũng cảm thấy ... ai dzza khó nói thiệt ... mâu thuẫn quá xá.
Nói về thằng bạn em thì chơi với nhau từ hồi học ĐH đến giờ cũng mười mấy năm rồi, nó rất hào sảng bạn bè muốn mượn xe nó lúc nào cũng ok (nhưng em kg bao giờ muốn mượn xe người khác, nhiều lúc đi chung xe nó nó kêu em lái em còn kg chịu nữa kìa) thực tình bề ngoài hay trong ruột em cũng đều tin nó, mới có chuyện hỏi mượn là em ừ liền.
 
Hạng F
12/9/10
6.652
41.620
113
48
Bà Tó
Re:Cho mượn xe bị đem Cầm, híc .Bạn bè thế đây...

chúc mừng bác .

Em thấy khó nhất là đấu tranh với gia đình mình bác hử ? ( mình cứ như bị tình ngay lý gian :D )
 
USS confirmed
Hạng C
28/7/10
840
4
18
44
Sài Gòn
Re:Cho mượn xe bị đem Cầm, híc .Bạn bè thế đây...

Chúc mừng bác chủ, em nghỉ không phải ai cũng làm như ông bạn bác chủ đâu