gbl nói:test với thổ địa hay tử thần vậy các Bác... test 180 voi 2 Bác Tho dia hay tử thần đều có the "nhập thổ" hết các Bác.... khuyen cac Bac stop chủ đề này đi
Đúng không nên khuyến khích điều này, nhưng trong điều kiện tốt thì làm điều này cũng bình thường thôi, các phụ nữ bên tây khi đi làm họ còn đạp 100mph tương đương 160kmph
trên đoạn đường này em chạy con
exciter 135 còn lên được 160kmph, nhưng đối với xe máy là nguy hiểm vì phải nằm mới lên được vận tốc này
inova ghẻ lên 170kmph
khi chạy như thế mới thấy inova chỉ cần lên 100kmph là tay lái đã rung lên rồi
trong khi đó EV phải lên 150 kmph mới rung
bởi vậy EV mắc hơn In 100 chai là phải
chỉ những khoảnh khắc này mới thấy ai hơn ai, còn bình thường thì chỉ hơn nhau khiểu dáng bởi vậy nếu tiết kiệm xài In vẫn ngon chán.
gbl nói:test với thổ địa hay tử thần vậy các Bác... test 180 voi 2 Bác Tho dia hay tử thần đều có the "nhập thổ" hết các Bác.... khuyen cac Bac stop chủ đề này đi
có điều kiện thì nên chạy mà phải đảm bảo an toàn ah nha. chứ xe tối ngày mà chạy 50-60 thì chán chết.
sonco2 nói:gbl nói:test với thổ địa hay tử thần vậy các Bác... test 180 voi 2 Bác Tho dia hay tử thần đều có the "nhập thổ" hết các Bác.... khuyen cac Bac stop chủ đề này đi
Đúng không nên khuyến khích điều này, nhưng trong điều kiện tốt thì làm điều này cũng bình thường thôi, các phụ nữ bên tây khi đi làm họ còn đạp 100mph tương đương 160kmph
trên đoạn đường này em chạy con
exciter 135 còn lên được 160kmph, nhưng đối với xe máy là nguy hiểm vì phải nằm mới lên được vận tốc này
inova ghẻ lên 170kmph
khi chạy như thế mới thấy inova chỉ cần lên 100kmph là tay lái đã rung lên rồi
trong khi đó EV phải lên 150 kmph mới rung
bởi vậy EV mắc hơn In 100 chai là phải
chỉ những khoảnh khắc này mới thấy ai hơn ai, còn bình thường thì chỉ hơn nhau khiểu dáng bởi vậy nếu tiết kiệm xài In vẫn ngon chán.
Bác mang cái Exciter của bác vô Brabus độ đồng hồ countermetre hả? Sao nó lên sướng vậy?
Mấy hôm nay gần tết nên nghe văng vẳng tiếng pháo giao thừa năm nào.
Last edited by a moderator:
tran_tuan_duc nói:Bác mang cái Exciter của bác vô Brabus độ đồng hồ countermetre hả? Sao nó lên sướng vậy?
Mấy hôm nay gần tết nên nghe văng vẳng tiếng pháo giao thừa năm nào.
Trước hết cho em hỏi bác có phải là người mê tốc độ không?
nếu mê tốc độ bác sẽ biết phương pháp chạy tối ưu và cách làm giảm hệ số cản xuống thấp nhất
khi nào bác thử được bác sẽ tin, còn em chỉ nói sự thật
Chẳng biết đồng hồ của Ya đo có đúng không nữa, hôm em chạy 2 xe
xe thằng bạn côn tự động đạt được 150kmph
xe em côn tay thì nhỉnh hơn được tí
Khi nào bác rảnh hú em, bác chạy xe hơi em chạy xe máy thử cái để tin rằng that's true!
Chả hiểu sao nói chả ai tin

chắc tại Việt Nam mình quen 50kmph quá rồi nên thấy sửng sốt chăng
Lưu ý đay chỉ là chạy thử xe, còn bình thường thì em chạy theo pp tiết kiệm xăng, len ga từ từ, hạn chế đạp thắng

Giao thừa mà thiếu pháo cũng buồn nhỉ

Last edited by a moderator:
Xe 2b em thì đi qua những con này thôi: wave 110,suzuki fx 125,rgv 120,@,và giờ là con SH 150i.
E ko phải ko tin bác mà e nói là cái đồng hồ bác đi ngọt quá,lúc trước e đi cái Rgv 125 chạy ngang với ISUZU TROOPER ,lúc đó đồng hồ rgv là 145,xong tí dừng lại hỏi thằng 4b thì nó nói chỉ chạy 125.
E cho bác núp,nằm,né cở nào thì exciter original cũng ko bao giờ đi 160 kmh đúng nghĩa.
Bác thích thì cuối tuần này alo e ra cao tốc trung lương thử nhé.
Nhưng bác chạy cái Ex của bác,em ngồi con Grandis của em.
0903782782 ĐỨC.
E ko phải ko tin bác mà e nói là cái đồng hồ bác đi ngọt quá,lúc trước e đi cái Rgv 125 chạy ngang với ISUZU TROOPER ,lúc đó đồng hồ rgv là 145,xong tí dừng lại hỏi thằng 4b thì nó nói chỉ chạy 125.
E cho bác núp,nằm,né cở nào thì exciter original cũng ko bao giờ đi 160 kmh đúng nghĩa.
Bác thích thì cuối tuần này alo e ra cao tốc trung lương thử nhé.
Nhưng bác chạy cái Ex của bác,em ngồi con Grandis của em.
0903782782 ĐỨC.
Cho em xin can 2 bác Đức với bác 49X...
Xin can mấy bác...nóng trong người thì uống Doctor Thanh. ...hihihihi. Chuyện thật giả, ai tin hay không thì tùy, mấy anh em đừng có thách nhau vậy...Tết sắp đến kìa!
Các bác bàn chuyện khác đi nha, có len lẻn tí em út cho đời vui...
Tặng các bác bài thơ đây :
MƠ XUÂN
Xuân vô tư
Nhẹ nhàng đang tới
Ai hẹn đâu
Xuân mãi cứ sang?
Em tung tăng
Dịu dàng trong nắng mới
Gió Xuân bay
Đùa áo mỏng miên man
Đưa gót ngọc
Đạp nỗi niềm năm cũ
Vươn đôi tay
Đón hạnh phúc xuân này
Trong tha thiết
Nhưng xuân về chưa đủ
Nếu có anh vuốt nhẹ vai gầy...
(Lâm Đạt)
Xin can mấy bác...nóng trong người thì uống Doctor Thanh. ...hihihihi. Chuyện thật giả, ai tin hay không thì tùy, mấy anh em đừng có thách nhau vậy...Tết sắp đến kìa!
Các bác bàn chuyện khác đi nha, có len lẻn tí em út cho đời vui...
Tặng các bác bài thơ đây :
MƠ XUÂN
Xuân vô tư
Nhẹ nhàng đang tới
Ai hẹn đâu
Xuân mãi cứ sang?
Em tung tăng
Dịu dàng trong nắng mới
Gió Xuân bay
Đùa áo mỏng miên man
Đưa gót ngọc
Đạp nỗi niềm năm cũ
Vươn đôi tay
Đón hạnh phúc xuân này
Trong tha thiết
Nhưng xuân về chưa đủ
Nếu có anh vuốt nhẹ vai gầy...

(Lâm Đạt)