Hạng B1
4/4/19
76
28
19
30
Nhanh nhất cũng cuối Quý 2, đầu Quý 3 mới nhận được xe, còn đặt xe thì chắc Đầu quý 2 là nhận đơn.
 
  • Like
Reactions: lifelucky
Hạng B1
4/4/19
76
28
19
30
Sale chạy lấy data khách tiềm năng đấy, chứ bản 2019 ra thì tháng 10 mới về tới. bản 2020 tương tự cũng thế, cũng phải tháng 10 năm sau mới về tới.
 
Tập Lái
22/3/16
26
19
3
36
Em đâu có phải sale đâu, chỉ hóng khi nào về để gom thóc thôi ạ
 
Tập Lái
22/3/16
26
19
3
36
Không phải nói bác, ý là bảo sale bên Ford chạy báo giá bản 2020 lấy data khách hàng tiềm năng với đẩy từ khóa trước ấy
Em thấy quảng cáo FB nhiều lắm.. vào hỏi thì toàn chưa rõ thông tin. Lúc đầu bảo cuối năm nay, sau đó bảo sang quý 1 và giờ là chưa có thông tin chính thức
 
  • Like
Reactions: nhathoangkh
Hạng B1
4/4/19
76
28
19
30
Em thấy quảng cáo FB nhiều lắm.. vào hỏi thì toàn chưa rõ thông tin. Lúc đầu bảo cuối năm nay, sau đó bảo sang quý 1 và giờ là chưa có thông tin chính thức
Đúng rồi Anh, dụ khách nhấn vào xem lọc lấy khách tiềm năng đấy. Chứ lấy xe đâu mà bán, giá đâu mà báo, bản 2019 còn nhiều chưa bán hết mà
 
Hạng F
7/8/17
7.449
10.135
113
À quên. Còn cả cái điều hoà cũng gặp vấn đề nữa
Báo VN lá cải thật. Nêu 1 đống lỗi mà chả thấy cái mô tả nào. Để lát xem báo ngoại xem sao :confused:
 
Tập Lái
26/11/19
3
12
3
36
Trước cũng thích chiếc Explorer này mà cái thắng tay vẫn cứ để dưới ngay chân trái. Rất khó chịu.

không liên quan nhưng mình có ấn tượng rất xấu với Ford.

Lần đầu mua xe, em chọn Ford Everest và có một trải nghiệm khó chịu với Ford Nha Trang.
E mua chiếc Ford Everest bản cao nhất, xe không có nên đặt cọc 20 triệu và đợi. Có hợp đồng và hẹn ngày giao xe. Gần tới ngày hẹn e gọi hỏi thì sale bảo xe chưa về. Hẹn thêm 1 tháng. Đợi tiếp gần 1 tháng sau e gọi sale lại bảo xe chưa về, kêu đợi tiếp 1 tháng.
Lần đầu mua xe, cứ mất ngủ đếm ngược từng ngày để nhận xe mà Ford cứ hẹn kiểu này. Em nói với sale thôi nếu không có thì trả cọc em đi mua xe khác chứ hẹn miết kiểu này không chấp nhận được. Sale liên tục hẹn vậy nhưng không hề có một lời xin lỗi. Còn bảo nếu không đợi thì mất 20 triệu tiền cọc.

trời ơi ở đâu ra cái kiểu bán hàng như Ford này, trễ hẹn 2-3 lần, không xin lỗi còn đòi lấy tiền cọc của khách. Sale bảo quy định công ty vậy.

cãi với sale không được, em phải gọi chăm sóc khách hàng Ford Nha Trang chửi bới um sùm. Qua hôm sau CSKH gọi đt kêu lên lấy lại cọc.