Sao em ko thấy gì ta? giây thứ bao nhiêu bác ui.
giây thứ 15 bác ạ
GIống em vậy?Hôm trước mình lấy xe trong bãi ra, có một anh Fò tủn đứng làm đẹp chắn ngay cửa ra vào của bãi. Mình nghĩ tay này thấy mình ra gần tới thì ngưng lau chùi và nhích lên để mình qua, nhưng không. Y vẫn thản nhiên làm, mình chờ gần 5 p, vì trong bãi xe nên mình không kèn, chỉ nhá đèn 2 cái nhưng chả có gì xảy ra.
pó tay toàn tập.
Bữa ngay ngã 3 vắng toe, có thằng chó lái Fò tủn, nó đậu chắn giữa đường. Em tưởng nó đang ị... chờ tầm 1 phút nó éo nhúc nhích, em nhá đèn nó cũng im re, còi 1 phát nó vác ốc tuýp xuống làm em de chạy trối chết. Công nhận Fò tủn nó gấu quá

Fò tủn đã ẩu, ông kia cũng trả thù nhè nhẹ thế , chắc ko vấn đề. Lỗi vẫn thuộc Fò tủn.
Chỉ to chuyện khi 2 ông nhảy xuống choảng nhau
Mà sao em có ác cảm với Fò tủn quá: hầu hết đều láo lông cả, lạ thật.
Xe cao, to, nên ngồi lên tưởng đang ngồi trên lưng bò tót ......................
Không bác ạ, nên mới hết gần 5p, trên xe có F1, chỉ hạ kính nhắc em bãi xe sau này đừng để mấy em đậu giữa cửa làm đẹp.
Rồi bác ủi nó luôn hả?
báo thù rất tinh tế, không lộ liễu tí nào
Hình như Fo-tủn đã biết lỗi, từ khi bị báo thù xong bác ấy cứ ga nhẹ và cứ chạy đằng sau.