Nói chung toàn bọn "náo" gặp nhau, kệ mịa bọn chúng, bớt thèng nào hay thèng đoá!
Được biết, cả 2 chiến sĩ Linh, Dung đều là anh em ruột và là con trai của Thượng tá Phạm Hồng Sin, phó trưởng công an thành phố Hạ Long
Nên thay cụm từ "hành vi hung hãn, côn đồ" bằng "hành vi công an nhân dân". Phải tôn trọng các anh chứ.
Chả lẽ anh Cường hem nói mình là người trong ngành sao ta!?
Khi 2 thằng kia ra đòn độc, lạ và hiểm thì ông Cường nên nói. Dừng tay, ai đã dạy cho các ngươi chiêu thức đó ? 2 ông có phải thuộc C.A hay không ? Mình thấy mấy phim tàu nó như thế thì bắt đầu nhận ra đồng môn, hay người trong nhà.
Tuy nhiên, 1 ông xe ôm đứng gần hiện trường và nói với phóng viên, Phải chi ông Cường có súng và tố cáo 2 thằng kia chặn đường cướp xe và bùm bùm bùm thì đám trẻ trong xóm sẽ rất hào hứng, bà con kéo nhau tới xem cũng sẽ đông hơn, dịch vụ giữ xe, xe ôm của tụi tui cũng sẽ khá hơn chứ ko đói.
Có bao giờ đẹp mặt đâu mà sợ xấu..................Mấy chú này làm xấu mặt cand quá đi