Hạng B1
14/6/15
62
50
18
37
Thường trẻ con vùng quê miền Bắc làm thế, chứ trẻ con vùng quê miền Nam ít thế

chung cư em có mấy bà miền bắc dỗ cháu ăn cũng thế :D. Mặc cho cháu muốn làm gì thì làm, miễn cháu chịu ăn là được.
 
Hạng C
26/9/15
732
786
93
37
chung cư em có mấy bà miền bắc dỗ cháu ăn cũng thế :D. Mặc cho cháu muốn làm gì thì làm, miễn cháu chịu ăn là được.
Em ngán nhất cái thể loại dỗ trẻ con ăn bằng cách cho vào thang máy bấm nút từ trên xuống dưới làm có hôm đang vội giờ làm tức bỏ bu ra được. Không có cái gì phá hoại bằng ý thức tồi. Chưa kể mấy đứa trẻ con còn có trò đi vặt nắp van bánh xe làm đồ chơi. Có lần em bắt được lôi ra ban quản lý chung cư đòi kêu bố mẹ thằng đó xuống dạy con thì BQL bảo có mấy cái nắp van chứ làm gì mà to chuyện. Em độp luôn là bé ăn cắp cái nhỏ lớn chắc biết vặt logo và nắp chụp bánh bán lấy tiền xài. Sau đó cả đám BQL im như thóc ko dám nói gì... Sau em cũng bỏ đi và không quên nói là lần sau xe tôi mà làm sao thì khỏi đóng tiền gửi xe.
PS: Em cũng dân Bắc nhập cư SG thật mà xin lỗi nói thật chứ lắm lúc thấy mấy ông mấy bà nói giọng giống mình dỗ cháu kiểu vào thang máy bấm nút loạn xạ với cho ra xe của người khác soi gương vỗ cửa xe ầm ầm mà em thấy xấu hổ thay. Trẻ con không biết gì thì không có tội. Nhưng tội là do người lớn không biết dạy thì chắc chỉ có nước dán giấy trước cửa mấy nhà đó coi lại cách dạy con...
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: thiennan
Hạng C
8/7/13
621
22.583
93
Các bác nào bảo cho bánh kẹo, dỗ ngon ngọt thì chỉ nghĩ cạn chứ ko nghĩ sau. Ai cũng như vậy tụi nó ko biết sai, cứ sau này có xe đến tụi nó sẽ leo lên vì nghĩ làm thế có bánh kẹo ăn. Lúc đó chết cái xã hội.

Xưa e có con xe chạy về quê chơi, bị tụi nhỏ nó thấy xe lạ nên thích thú bu gãy kính chiếu hậu. Lúc đó cũng lâu rồi. Và xe e là xe máy. E bắt thằng làm gãy dẫn về nhà bắt đền ba mẹ.
Hét giá 200k (lúc đó 200k lớn lắm, nửa chỉ đấy :D). Ba mẹ dưới quê làm ruộng làm gì có tiền, mót mấy dạ lúa có khi đc đc vài chục đồng là cùng. Nghe nhiêu đó mấy đứa nó xám hồn liền. Lúc đó e bảo 2 ng ra nhà sau (nhà gỗ miền nam ngày xưa có gian trước và gian sau phòng thờ đấy) đưa tiền cho họ xong bảo cứ trả lại cho e :D Cứ diễn như thật. Cuối cùng ngồi nghe chửi tụi nhỏ mà e mắc cười ko dám cười. Ông già bắt nằm trên phản, phét mỗi đứa vài roi.

Từ đó về quê ít khi tụi nó lại gần xe ng lạ, có thích cũng đứng chỉ trỏ. Mấy a nên áp dụng cách này, vừa hòa giải, vừa giáo dục, vừa ko căng thẳng với gia đình của mấy đứa nhỏ. Họ làm nông, nên ít tiếp xúc xã hội nhiều, nhiều lúc mấy a cau có bắt đền, họ nóng lên cãi ngang luôn kiểu "tao vậy đó làm gì tao" thì chả đc gì luôn. Mất cả chì lẫn chài :)
 
Hạng C
26/9/15
732
786
93
37
Các bác nào bảo cho bánh kẹo, dỗ ngon ngọt thì chỉ nghĩ cạn chứ ko nghĩ sau. Ai cũng như vậy tụi nó ko biết sai, cứ sau này có xe đến tụi nó sẽ leo lên vì nghĩ làm thế có bánh kẹo ăn. Lúc đó chết cái xã hội.

Xưa e có con xe chạy về quê chơi, bị tụi nhỏ nó thấy xe lạ nên thích thú bu gãy kính chiếu hậu. Lúc đó cũng lâu rồi. Và xe e là xe máy. E bắt thằng làm gãy dẫn về nhà bắt đền ba mẹ.
Hét giá 200k (lúc đó 200k lớn lắm, nửa chỉ đấy :D). Ba mẹ dưới quê làm ruộng làm gì có tiền, mót mấy dạ lúa có khi đc đc vài chục đồng là cùng. Nghe nhiêu đó mấy đứa nó xám hồn liền. Lúc đó e bảo 2 ng ra nhà sau (nhà gỗ miền nam ngày xưa có gian trước và gian sau phòng thờ đấy) đưa tiền cho họ xong bảo cứ trả lại cho e :D Cứ diễn như thật. Cuối cùng ngồi nghe chửi tụi nhỏ mà e mắc cười ko dám cười. Ông già bắt nằm trên phản, phét mỗi đứa vài roi.

Từ đó về quê ít khi tụi nó lại gần xe ng lạ, có thích cũng đứng chỉ trỏ. Mấy a nên áp dụng cách này, vừa hòa giải, vừa giáo dục, vừa ko căng thẳng với gia đình của mấy đứa nhỏ. Họ làm nông, nên ít tiếp xúc xã hội nhiều, nhiều lúc mấy a cau có bắt đền, họ nóng lên cãi ngang luôn kiểu "tao vậy đó làm gì tao" thì chả đc gì luôn. Mất cả chì lẫn chài :)
Nói "làm nông ít tiếp xúc xã hội" e là hơi nhầm với thời buổi này... Bác cứ về nông thôn mà xem: nhà nào cũng TV với smartphone cả... Cái quan trọng ở đây là cách dạy trẻ. SGK đạo đức thời cấp 1 em đi học thấy toàn dạy cái gì đâu đâu trên trời không thiết thực. Giờ không biết có sửa đổi gì chưa... Suy cho cùng cũng tại nền GD không giống ai của mấy bác ngồi phòng máy lạnh nghĩ ra....
 
  • Like
Reactions: thiennan
Hạng B2
6/3/15
230
116
43
34
50k coca, snack, kẹo cho 2-3 đứa lớn nhất, dặn nó ko cho mấy nhóc leo lên xe. done. rất hiệu quả nhé. trong đám có đại ca lãnh đạo :))
Phải vậy thôi bác ah, con nít mà, em cũng có trường hợp tụi nhỏ leo lên kính trước ngồi lun, la nó là nó ghét nó phá nữa, dụ nó nói ngọt là ok, trừ trường hợp nói ngọt ko dc nữa mới la thui.
 
Hạng B2
14/7/15
172
136
43
bọn trẻ này vô giáo dục thât!
Sao nói vậy được bác!
Trẻ con mà, niềm vui trẻ thơ, quá hồn nhiên còn gì!

Cái các bác quan tâm và đang xót xa chính là cái xe đẹp - xe xịn!
Còn trẻ con quan tâm là cái thú vui, tụi nó đâu cần biết Audi hay máy cày, ai bảo bác đậu xe ở chỗ chúng chơi!
Có trường lớp nào dạy trẻ con là xe xịn thì không được leo lên không?
 
Hạng C
21/11/11
541
576
93
Em đã từng bị rồi
về quê đậu ở đầu đường cách nhà chừng 100m.
Lát sau ra thì ôi thôi rồi............ nắp capo bị biến thành bảng cho mấy em tập viết chữ
Làm em phải sơn lại nguyên cái nắp luôn :3dandap:

Giờ đi về đậu xe là em lấy bạt trùm lại cho chắc