Mấy em nhập...dậm kiểu này..vô tư..còn máy chú lẩu dê...móp chắc luôn....heheheView attachment 518276
Em vừa sưu tầm được trên mạng tấm ảnh này. Khi đậu xe trong các con phố, ngõ hẻm nhỏ thì chắc chắn chúng ta sẽ có lúc gặp phải cảnh trẻ em chơi đùa xung quanh chiếc xe của mình. Nhưng đến mức như tấm ảnh này thì quả thật xót xa quá. Các bác sẽ làm gì khi gặp phải cảnh này ?[pagebreak][/pagebreak]
Năm đó là 2003 còn xe thì đời 95 thì phải,nhưng xe làm "Taxi mù" va quẹt,tút tát chắp vá lung tung nên bị vậy,cả hai vợ chồng cùng cười phé phé vì có "Kiều vẹo" bao sơn cả xe cho mới.có khi thằng em rể xúi)
Không có gì khó hiểu cả... Cứ nhìn người lớn là biết trẻ con ra sao ngay... Ở miền Nam làm gì có màn " Giết nhau vì nhìn đểu" với lấy sơn ra xịt "đỗ xe ngu thế" lên xe người ta đâu. Cái này cũng do nguồn gốc ý thức tiểu nông mà ra.Thường trẻ con vùng quê miền Bắc làm thế, chứ trẻ con vùng quê miền Nam ít thế
Trẻ con vùng quê thôi mà. Các e có mang dép kẹp thì em nghĩ ko sao, chứ đi guốc mới sợ trầy.
cái này về đánh pass sẽ khắc phục được nhiều.
Xe đậu ngoài đường dễ bị các nhóc này lại soi kính, chà tap lô, leo lên nóc xe,..
Cứ xem xe ô tô là phương tiện thì sẽ nhẹ nhàng tâm lý. Xe chạy thì phải hư,phải trầy. Hư, trầy thì sửa. Sửa xong chạy, trầy tiếp thì sửa tiếp. Thế thôi.
cái này về đánh pass sẽ khắc phục được nhiều.
Xe đậu ngoài đường dễ bị các nhóc này lại soi kính, chà tap lô, leo lên nóc xe,..
Cứ xem xe ô tô là phương tiện thì sẽ nhẹ nhàng tâm lý. Xe chạy thì phải hư,phải trầy. Hư, trầy thì sửa. Sửa xong chạy, trầy tiếp thì sửa tiếp. Thế thôi.
Bác dư lúa thì cứ nghĩ vậy. Ở VN xe là tài sản chứ không phải phương tiện. Khi nào thu nhập bình quân đầu người VN là 60 tr/tháng và giá dịch vụ sửa xe giữ nguyên thì sẽ không có thớt này đâu.Trẻ con vùng quê thôi mà. Các e có mang dép kẹp thì em nghĩ ko sao, chứ đi guốc mới sợ trầy.
cái này về đánh pass sẽ khắc phục được nhiều.
Xe đậu ngoài đường dễ bị các nhóc này lại soi kính, chà tap lô, leo lên nóc xe,..
Cứ xem xe ô tô là phương tiện thì sẽ nhẹ nhàng tâm lý. Xe chạy thì phải hư,phải trầy. Hư, trầy thì sửa. Sửa xong chạy, trầy tiếp thì sửa tiếp. Thế thôi.