bác tài này 29 tuổi, vợ mới đẻ...e đi cùng năn nỉ, bình lựng tí....Ca này coi bộ khó, bác tài chắc lãnh đủ. Mong mọi chuyện suông sẻ.
cuối cùng vui cả 3: CAP/TX/e
bác tài này 29 tuổi, vợ mới đẻ...e đi cùng năn nỉ, bình lựng tí....Ca này coi bộ khó, bác tài chắc lãnh đủ. Mong mọi chuyện suông sẻ.
tx này biết luật và đề cập BB nhắc lại tại ngã 3...
Vấn đề mà CAP nêu là: xe này đang dừng xe để xuống hàng tại hẻm 42 (CAP có chụp hình luôn), ngay tại đầu hẻm 42 có bảng cấm 1T => đủ yếu tố xử phạt, việc không cắm bảng là của GTCC, anh CAP này còn nói a tìm cho tôi ở đâu trong hẻm có BB nhắc lại, tôi trả lại giấy tờ... và em cũng phụ đi kiếm, nhưng đúng là hổng có![]()
e cũng ngâm kíu trên OS thì chắc chắn TX không sai, vụ này theo e giống vụ ngã 3 ở HN, cuối cùng thì ai cũng bít, dân thua dù có kiệnTại sao bác chủ lại đi tìm vì đòi hỏi vô lý của CAP? Bác nên phân biệt rõ hình của CAP chụp là đầu hẻm 42, có biển cấm tải 1T và hình xe đang xuống hàng = không đủ yếu tố xử phạt. Nếu đúng thì CAP phải đứng ngay ngã 3 hẻm 42 và 80 chụp hình. Lúc này rõ ràng không có biển cấm tải 1T mà chỉ có xe đang xuống hàng. Việc không cắm bảng lặp lại tại giao lộ là lỗi của GTCC, đáng lý anh (CAP) bên chính quyền anh phải rõ hơn người dân thì anh nên liên hệ và làm việc với GTCC, chứ không phải "me" phạt dân rồi đổ lỗi cho GTCC không cắm bảng.
vậy là được rồibác tài này 29 tuổi, vợ mới đẻ...e đi cùng năn nỉ, bình lựng tí....
cuối cùng vui cả 3: CAP/TX/e![]()
Ờ vậy e đại diện cap/tx/chunha xin kết thúc và close topic ở đây nhé!vậy là được rồi
vậy chỉ có cap vui thôi nhé. KHông thích thế này, làm gì có vụ nộp giùm, xiền vào túi ai biết gòi.Để e tóm lược rồi đóng luôn
Xét rằng:
1. Hẻm 42 cấm 1t và hẻm 80 cấm 1.5t
2. Xe tải đi từ hẻm 80
3. Ngã 3 hẻm 42><80 không có BB
4. “Người dân VIP” đi taxi bị xe tải đang xuống hàng (tài xế đang khiêng hàng lên lầu) dừng xe, không qua được khoảng 3 phút đã móc DD điện thoại cho CAP xuống gấp (dù chủ nhà đã nói với taxi a chờ tí, tx đang đi xuống)
5. TX xe tải sợ bi giam bằng, mất chén cơm do vợ mới đẻ,
6. TX nhà ở củ chi, làm thuê chạy theo chuyến
7. CAP đã chụp hình vị trí xe dừng
8. CAP nói rõ:bị ép chỉ tiêu phạt (đúng là xui), tận dụng case này để lấy chỉ tiu
9. Ngoài HN cũng có 1 dụ tương tợ, dân thua
10. Giành thời gian cho việc khác (hay hơn là ở phường mà năn nỉ hoài… thấy gốm quá đi)
Qua 10 cái xét trên, sau khi năn nỉ, phân tách, CAP đề nghị xử lỗi đậu xe tại nơi cấm đậu, 350k, nộp tại chổ (CAP nói nhờ BV nộp dùm do hôm qua trời mưa, thông cỏm sâu sắc….), số tiền này e móc xỉa cho nhanh (TX sau khi cải thì nói a là chủ nhà đứng ra nói giúp e), TX thì không bị giữ gì, e thì coi như tiền boa cho..., mất choa nó gần 4 tiếng
Xin hết
cái bẫy vẫn mở cho những TX lạ, đời nó thế!!! em chịu