Chủ đề tương tự
em thấy đâu có liên quan gì đến dẫn đường / GPS;
chạy ngu thì chịu thôi...
mà hình như là tông vô mấy cái thùng nước trước khi đụng vào con lươn... nên có lẽ là không nặng (nếu có seat belt)
chạy ngu thì chịu thôi...
mà hình như là tông vô mấy cái thùng nước trước khi đụng vào con lươn... nên có lẽ là không nặng (nếu có seat belt)
chạy ngu chứ GPS gì, muốn rẽ cũng phải coi có đủ điều kiện để rẽ không.
Chị ấy chạy xe ko cần nhìn đường chỉ nhìn vào máy định vị GPS , xong đổ lõi cho thiết bị GPS"chỉ hổ trợ" . Lái xe bằng cách của chị này mà đạt mức độ chính xác, thì các hãng xe ko cần phải nghiên cứu kỹ xe ko người lái .
Nhớ lại chị kia cái đầu cũng hao hao chị này cũng là CN:
Công viên Badaling Wildlife World rộng khoảng 2.400 ha, cho phép du khách tự lái xe tham quan. Tuy nhiên, họ cảnh báo du khách không được rời xe trong bất cứ trường hợp nào.
Nhớ lại chị kia cái đầu cũng hao hao chị này cũng là CN:
Công viên Badaling Wildlife World rộng khoảng 2.400 ha, cho phép du khách tự lái xe tham quan. Tuy nhiên, họ cảnh báo du khách không được rời xe trong bất cứ trường hợp nào.
Chỉnh sửa cuối: