Chủ đề tương tự
Ai ai cũng nói "dân trí chúng ta còn thấp", đúng nhưng chưa đủ, cả "quan trí" cũng thấp lè tè luôn.
Hay ho gì chuyện nốc rượu cho lắm vào rồi chứng tỏ tay lái tồi như thế nhỉ? Hay ỷ mình là quan chăng?
Hay ho gì chuyện nốc rượu cho lắm vào rồi chứng tỏ tay lái tồi như thế nhỉ? Hay ỷ mình là quan chăng?
Cũng mai là chưa lấy xe tăng đi nhậu, nếu không chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa 

Qua vài bữa cũng chìm thôi. Hoặc cơ quan điều tra báo cáo có người giả dạng chôm xe quan chạy chưs hổng phải quan
Hóng, phải tay viện trưởng thì xong, ghế có người thay, vợ có kẻ khác xài, một cơ hội cho các quan còn lại, ngu - chắc vậy, ở trong sẽ day dứt mình ngu.
Người thường bỏ trốn hay ko, ko quan trọng. Vì còn gì để mất đâu.
Nhưng Viện trưởng phải trốn chứ, ko bị "rút sợi dây kinh nghiệm" thì sao? Sợ lắm!
Nhưng Viện trưởng phải trốn chứ, ko bị "rút sợi dây kinh nghiệm" thì sao? Sợ lắm!
Đứng đầu CQ giám sát pháp luật 1 địa phương mà hành xử hoàn toàn sai pháp luật, ko tình người...
Chỉnh sửa cuối: