O.S.P.D
16/12/03
1.145
9
0
www.hsevietnam.net
RE: ghê wé

Than ơi chắc tại cổ phiếu cổ chai đây mà....

Tự nhiên quẳng ra ít tiền rồi có vài chục tỷ trong tay.....nhiều tiền sắm xe rồi cứ tưởng ta đã là gì gì đó....
 
Hạng D
5/11/05
1.683
17
38
55
Đà Lạt-HCM
mail.yahoo.com
RE: ghê wé

Thì lại giống như mấy bữa trước : một em Cam07 từ Nguyễn trung trực quẹo trái ra Lý tự trọng không biết chạy như thế nào mà qụeo không quẹo mà nhắm bó vỉa hè, gốc cây đối diện chơi luôn[:'(] nhìn cái xe mà thèm ;). Đã thế trước khi chơi bó vỉa này chủ xe còn cạo lườn xe bằng vỉa hè góc Nguyễn Du-Nguyển Trung trực nữa chứ[8|].
 
Hạng D
9/5/06
2.454
344
103
RE: ghê wé

Trích đoạn: nhtung01

Em gặp chị Phụ nữ có bầu di chiếc Dylan trong bệnh viện Phụ Sản QT. (em quen chị này )
Phải nằm lại BV theo dõi vài ngày, theo em biet thì Cả hai mẹ con có vẻ ổn rồi
chúc mừng bà mẹ và em bé,
033102flo_1_prv.gif
em cứ nghĩ là em bé .....
42.gif

Theo em, nếu các bác không có điều kiện tham gia học tại trung tâm dạy lái xe thì cũng nên bỏ thời gian rãnh đễ dợt tay lái cho lụa rồi mói ra đường một minh. ngồi lái trong ôtô thì mình sẽ thọ thêm 10 tuổi nhung những người đi gắn máy bên ngoài dễ .... lắm.
"cẩn tắc vô áy náy"
 
Hạng C
9/4/06
576
356
63
49
Quận 2
RE: ghê wé

Chuyện xe cộ không thể giỡn chơi được. Nhiều người có tấm bằng trong tay cứ tưởng ta đây biết lái xe, hay trèo lên xe đòi lái thử. Em thì không bao giờ cho ai lái, ngoại trừ những người mà em ....nể :)
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: ghê wé

Trích đoạn: acc


Hôm chủ nhật vừa rồi 25-3, vào buổi sáng lúc 10g mình đi công việc về trên đường Pasteur, đoạn gần trường đại học kiến trúc, thấy một chiếc Mazda Premacy màu bạc còn mới keng, tài xế chắc đang học lái hoặc không biết lái nên chạy từ hướng triển lãm xe đối diện chạy băng qua đường leo lên lề đâm vào cây cổ thụ. Xe bị móp capô, bể nát phần đầu, tài xế ngồi trong xe mặt mày xám ngắt. Mới hay không biết lái hay mon men dợt le là lãnh tai họa liền. Cũng may lúc đó đang đèn đỏ đầu dưới NTMK và Pasteur nên không có ai đi trên đường vàp lúc đó, nếu không thì...
Chỗ này là BMW + MAZDA Showroom, có cả máy cày nông nghiệp USSR. Bên đối diện, là Cty Du lịch, hình như Viettravel, bên ngòai, vỉa hè line xe đạp, buổi chiều, có rất nhiều hàng trứng vịt lộn, kéo dài tới Cty Cấp - Thoát nước TpHCM, khứa ăn cũng đông.
Từ Showroom vọt ra kiểu đó, buổi chiều, thì....
Hoặc xe 50 chỗ của Du lịch đứa - trả khách cũng đậu chờ ở đó, thích thì chiều :D
 
O.S.P.D
18/9/03
763
29
28
51
nơi vừa được thả
RE: ghê wé

Mấy thằng này nên áp dụng hình phạt: bắt nó mua 1 cái Dylan rồi bắt nó ngồi trên xe cho người khác lấy chính chiếc xe nó gây tai nạn ủi thẳng vô nó, cho nó biết thế nào là tai nạn do xe hơi gây ra - nhiều thằng chảnh, ngồi xe hơi cứ tưởng là vua, đến đèn xanh/ đỏ liếc ngang liếc dọc nhìn thiên hạ, đề pa thì như bị tào tháo dí, mà thực ra có chạy nhanh được mịa nó đâu.
 
Hạng D
9/5/06
2.454
344
103
RE: ghê wé

Trích đoạn: thdwin

Mấy thằng này nên áp dụng hình phạt: bắt nó mua 1 cái Dylan rồi bắt nó ngồi trên xe cho người khác lấy chính chiếc xe nó gây tai nạn ủi thẳng vô nó, cho nó biết thế nào là tai nạn do xe hơi gây ra - nhiều thằng chảnh, ngồi xe hơi cứ tưởng là vua, đến đèn xanh/ đỏ liếc ngang liếc dọc nhìn thiên hạ, đề pa thì như bị tào tháo dí, mà thực ra có chạy nhanh được mịa nó đâu.
em thì chưa thống nhất với ý kiến này, Có nên phạt như thé này chăng:
Bắc tài xế vào lao động công ích trong bệnh viện Chợ Rẫy 2 tuần - Khoa CẤp cứu, chỉ làm công tác phục vụ thui như lau băn ca, sàn nhà, gom chất thải y tế .... xong mới trả bằng lái (vừa có ích vừa có tính giáo dục). Em nói thiệt, chỉ ào có 5 phút thui mà em quý mạng sống của mình và mọi người xung quanh lắm + Mặt tái xanh vị sợ và ghê quá.
 
Hạng B2
19/12/06
155
0
0
Hà Nội
RE: ghê wé

Em nghĩ nói người lại nghĩ tới ta, anh em OS cũng cần chú ý khi nhậu rồi cần phải giữ mình còn lái xe về nhà cần hạn chế để làm chủ bản thân, còn nếu muốn tới bến thì đi Taxi cho nó lành các bác ạ
 
Last edited by a moderator: