Thảo Luận Chung Ghét Saigon chổ nào ??

Hạng D
16/11/12
1.052
574
113
ghét: - mời đám cưới 11h30 thì 12h30; mời 17h 30 thì 19h mới được ăn.

19h mới bắt đầu làm lễ, múa hát, rùi cụng ly, cắt bánh, giao bôi các kiểu bác ơi. Sớm thì 19h30, còn thường thường 20h mới được ăn. Đi ăn cưới mà trên đường về cả nhà phải ghé tiệm phở ăn thêm vì vẫn còn đói ^_^

SG hay nhậu nhưng nhậu hiền thui các bác. Về quê em, nhậu xong toàn đánh nhau. Cùng bàn cũng đánh, bàn kế bên cũng đánh, đi ngang qua cái mặt thấy ghét nó cũng đánh. Thanh niên tỉnh lẻ mà cứ tụ tập 2-3 ông trở lên là có chuyện.
 
  • Like
Reactions: Honda 67
Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
Về quê em, nhậu xong toàn đánh nhau. Cùng bàn cũng đánh, bàn kế bên cũng đánh, đi ngang qua cái mặt thấy ghét nó cũng đánh. Thanh niên tỉnh lẻ mà cứ tụ tập 2-3 ông trở lên là có chuyện.
Quê bác ở đâu vậy, để mai mốt biết mà tránh :(
 
Hạng D
11/10/10
1.957
1.969
113
Hỏi thật bác, giọng Hà nội, giọng Huế, giọng Sài gòn, bác mê cái nào? Em thì mê cả 3 :)
Bác chứ đi sâu chứ dọng hn , huế cũng k ngon lành lắm đâu. Sg là hiền nhứt
 
Hạng D
16/11/12
1.052
574
113
Quê bác ở đâu vậy, để mai mốt biết mà tránh :(

thui, ai lại bêu tên quê hương lên đây. Dù sao cũng là nơi nuôi dưỡng tuổi thơ, đi xa lúc nào e cũng nhớ quê, chỉ là thanh niên quê e hay có nhiều tật xấu mà e ko thik thui.

Nói các bác ko tin, chư ngày xưa còn đi học ở quê. Ra sân đá banh, 10 bữa thì hết 8 bữa đứng xem đánh nhau. Sân bên này vẫn hăng say ghi bàn, còn sân bên cạnh vẫn hăng hái vác gậy, vác gạch đuổi nhau.

Ra đường chẳng may va chạm xe cộ, việc đầu tiên là lao vô choảng nhau trước, mặc dù đụng có chút xíu. Hùi mới vô SG e thấy đụng xe cái rầm, thế mà đứng lên đi như ko có gì làm e tròn xoe mắt, éo hiểu tại sao người ta ko đánh nhau như ở quê mình ^_^ Và từ đó em thik SG
 
Hạng D
11/6/14
2.411
14.323
113
thui, ai lại bêu tên quê hương lên đây. Dù sao cũng là nơi nuôi dưỡng tuổi thơ, đi xa lúc nào e cũng nhớ quê, chỉ là thanh niên quê e hay có nhiều tật xấu mà e ko thik thui.

Nói các bác ko tin, chư ngày xưa còn đi học ở quê. Ra sân đá banh, 10 bữa thì hết 8 bữa đứng xem đánh nhau. Sân bên này vẫn hăng say ghi bàn, còn sân bên cạnh vẫn hăng hái vác gậy, vác gạch đuổi nhau.

Ra đường chẳng may va chạm xe cộ, việc đầu tiên là lao vô choảng nhau trước, mặc dù đụng có chút xíu. Hùi mới vô SG e thấy đụng xe cái rầm, thế mà đứng lên đi như ko có gì làm e tròn xoe mắt, éo hiểu tại sao người ta ko đánh nhau như ở quê mình ^_^ Và từ đó em thik SG
Bác này quê 36, 37, 38 chắc luôn :)
 
Hạng C
6/9/15
539
1.232
93
thui, ai lại bêu tên quê hương lên đây. Dù sao cũng là nơi nuôi dưỡng tuổi thơ, đi xa lúc nào e cũng nhớ quê, chỉ là thanh niên quê e hay có nhiều tật xấu mà e ko thik thui.

Nói các bác ko tin, chư ngày xưa còn đi học ở quê. Ra sân đá banh, 10 bữa thì hết 8 bữa đứng xem đánh nhau. Sân bên này vẫn hăng say ghi bàn, còn sân bên cạnh vẫn hăng hái vác gậy, vác gạch đuổi nhau.

Ra đường chẳng may va chạm xe cộ, việc đầu tiên là lao vô choảng nhau trước, mặc dù đụng có chút xíu. Hùi mới vô SG e thấy đụng xe cái rầm, thế mà đứng lên đi như ko có gì làm e tròn xoe mắt, éo hiểu tại sao người ta ko đánh nhau như ở quê mình ^_^ Và từ đó em thik SG
Tiền Giang hoặc Gia Lai hở bác?
Em có thằng cháu (xa) ở Tiền Giang nó đi học đại học ở SG. Gia đình hãnh diện lắm, đầu nó nhuộm trắng tia tia 2 line. Cuối tuần rũ bạn về thăm quê là ba nó mần cho vài con vịt, con gà đãi đám bạn đại học ở SG về chơi. Kéo thêm bạn bè dưới quê vô bầy đàn đại học của nó ăn nhậu tạo thành hội côn đồ. Gặp ai ghét là nó đập.
Em có nói với 1 đứa cháu (gần) của em là để coi thằng này nó học xong đại học thì làm được cái gì.
Nó bị trễ tốt nghiệp 2 năm, ngày nó mang bằng tốt nghiệp đh về ba nó đập luôn con bò đãi bạn bè nó và bà con làng xóm.
Sau đó 1 thời gian vài nhóm người tìm về tới nhà nó đòi món nợ mấy chục triệu, tính ra nó nợ gần 200tr sau khi học xong ở SG. Ba nó cắn răn trả nợ, còn nó bỏ nhà đi mất tích hơn 3 năm nay