Hạng D
1/9/14
2.304
84.332
113
Sai Gon
"Đúng nhận, sai cãi"

Giờ không đúng, cũng không sai...Cứ thế mà chửi.. :D

Em mở hàng nhe các Anh/Chị:

Bà mẹ nó: tối qua xe gần hết xăng, nghe đồn giá xăng hôm nay giảm nên em ráng nín lại để hôm nay đổ, sáng lôi chiếc wave chạy đi làm,.. định chiều nay về làm đầy bình cho đở vài chục bạc,..giờ nó ra nông nổi này! :(
thì anh đổ dầu.
 
  • Love
Reactions: Phước.OS
Hạng D
11/4/10
1.523
3.100
113
TP.HCM
Dạ, anh dạy chí phải, vậy mà trước giờ em nghĩ mãi ko ra?!

È, nhưng mè em đi xe độp điện en ươi.. :D
 
Hạng C
11/1/15
611
561
93
Hanoi, Vietnam
nghe câu này của bác hoặc nhiều người khác trên khác diễn đàn khác thì em thấy hơi lo ...
Sao không có cái cơ chế chặt chẽ nào để kiểm soát và chế tài đối với tiêu cực mà chỉ chờ vào cái lò và bác Tổng. Lò đâu thể cháy mãi được, bác ấy cũng đâu sống đời với cái dân tộc này trăm năm, hay ngàn năm nữa được.
Nhân dân gào thét trong đau đớn, khổ cực bao nhiêu năm nhưng cơ chế nào đỡ đc khi bọn chúng ngoan cố đến như vậy?
Giờ thằng đầu trọc đã lộ diện thì sẽ xây dựng đc cơ chế thôi