Chủ đề tương tự
e thấy Bác nào đi lane số 2 thì cứ thế mà đi thẳng nhé , đừng có bon chen ra lane 1 hay là qua ngã tư lại chuyển lane sang bên kia ( mặc dù vẫn đi thẳng Hoàng Văn Thụ )...bọn nó toàn rình để bắt lỗi này...anh em nào cứng thì không sao chứ không thì bánh mỳ đều...đặc biệt xe biển tỉnh đi qua chỗ này thì 99% là cạp nong bắt dính....
xxx nói có thể đèn xinhan bị đứt bóng nên không thấy xinhan khi chuyển làn, Tui nói xxx qua mà kiểm tra xe tui, nó hù tui này nọ.
Trường hợp này không có cách gì cãi lại XXX sao ???
không còn gì để nói với tụi này nữa rồi.anti_intermilan nói:xxx nói có thể đèn xinhan bị đứt bóng nên không thấy xinhan khi chuyển làn, Tui nói xxx qua mà kiểm tra xe tui, nó hù tui này nọ.
Trường hợp này không có cách gì cãi lại XXX sao ???
Đi từ Lý Thuong Kiệt, vừa qua ngã tư thì có con lươn giữa phân làm 2, e thấy hầu như tất cả 4B đều đi làn bên trái, đến khi muốn đi thẳng Hoàng Văn Thụ thì lại chuyển làn qua phải mắc công. Không thấy bảng cấm 4B nên e toàn đi bên phải.
Không thấy ai đi giống mình trừ 2B và xe buýt nên cũng hơi phân vân. Các bác đi khúc này thế nào ?
Không thấy ai đi giống mình trừ 2B và xe buýt nên cũng hơi phân vân. Các bác đi khúc này thế nào ?
Chỗ này phân luồng lại mà ko có chỉnh sửa lại đường cho tương xứng. Em thường đi làn trái chạy thẳng lên rồi chuyền vô trong đi thẳng. Nếu đi bên phải thì chen xe máy, rồi xe máy cắt mặt khi tới trước công trường NTH.Mr.N nói:Đi từ Lý Thuong Kiệt, vừa qua ngã tư thì có con lươn giữa phân làm 2, e thấy hầu như tất cả 4B đều đi làn bên trái, đến khi muốn đi thẳng Hoàng Văn Thụ thì lại chuyển làn qua phải mắc công. Không thấy bảng cấm 4B nên e toàn đi bên phải.
Không thấy ai đi giống mình trừ 2B và xe buýt nên cũng hơi phân vân. Các bác đi khúc này thế nào ?