RE: -Giải đôi OS Tennis Club vào ngày 30/3/2008 .
Bác Bờm. Bác đừng nghe thiên hạ đồn mà tưởng em là chiên gia đốt nhà mà tội nghiệp em. Em hứa em chỉ mang xăng tặng cho ai thủ sẵn bình CO2 trong người thoai, ví dụ như là bác À-chít -em chẳng hạn.Hì...
Em cũng giống Bác cướp biển vùng Ca ri bê đấy, chưa biết đường đi, xin hoài mà chưa Bác nào Post sơ đồ lên cả
Chắc em đi taxi cho nó lành, hiiiiiiiiiii
Em cũng xin trân trọng giới thiệu bữa đó em đã vận động Nhà văn thuytram tới cùng tham gia cổ động cho giải nữa đó.
Trích đoạn: bomdien
Em thì từ trước 16.12 đã khg cầm vợt rồi...suốt ngày cứ "nhong nhong" trên "vạn nẻo đường" kiếm cơm. Nói chung là yếu toàn diện nhưng nghe nói có bác "đốt nhà" hỏa hoạn lang thang vào nên ráng "xin con ngan già" lên "quánh giải tennis" để hầu vodka với nhà tài trợ
P/S bác nào "chẳng may" đứng chung với em: em thì cũng muốn "úynh hay" để thắng lắm...nhưng "lực bất tòng tâm".....đừng chửiem mà tội nghiệp. Hay là em đề nghị cho em đứng chung với gianua. Hai AE đánh xong sớm ra ăn thịt dê nhỉ![]()
Bác Bờm. Bác đừng nghe thiên hạ đồn mà tưởng em là chiên gia đốt nhà mà tội nghiệp em. Em hứa em chỉ mang xăng tặng cho ai thủ sẵn bình CO2 trong người thoai, ví dụ như là bác À-chít -em chẳng hạn.Hì...
Em cũng giống Bác cướp biển vùng Ca ri bê đấy, chưa biết đường đi, xin hoài mà chưa Bác nào Post sơ đồ lên cả
Em cũng xin trân trọng giới thiệu bữa đó em đã vận động Nhà văn thuytram tới cùng tham gia cổ động cho giải nữa đó.
Last edited by a moderator: