Hạng C
10/4/13
882
4
16
48
Tối hôm qua lúc 20.00PM em đi từ Long Xuyên - An Giang về SG, cả hành trình đi khoảng có trên 200km mà em gặp gần 20 trạm giao thông.... chạy xe mà khổ sở luôn
* Trạm 1 (tạm goi như thế): Trên đường vừa qua phà Vàm Cống vừa vô QL80 thì có bắn tốc độ đoạn 50, bắt tất cả xe hay đua khi vừa qua phà và bị khá nhiều kể cả tốc hành.
* Trạm 2: Qua QL1 đến gần tram dừng chân Phương Trang thì găp giao thông Cái Bè chủ yếu canh bắt các xe tải, nhưng không có bắn tốc độ vì nếu có em đã dính rối, nhưng đọa cho 80 em toàn phang 90 hết.
* Trạm 3, 4, 5: Vừa quẹo ngã 3 QL1 vào đường dẫn cao tốc thì bắt đầu thấy giao thông: nhóm 1: vừa qua ngã 3, chạy qua cầu có nhóm 2, qua bùng binh vô CT có nhóm 3, cả 3 nhóm này mỗi nhóm có 4 người 2 giao thông và 2 cơ động (áo xanh đen) chủ yếu bắt các xe tải.
* Trạm 6, 7: Trên đường CT thì có 2 nhóm đi xe bán tải canh 2 đường dẩn vào ra Long An và Bến Lức.... bắt các xe tải kể cà xe đang chay làn 100......... xếp hàng dài dài.

Khi hết CT vừa qua tram vé thi bắt đầ gặp giao thông đông như lính đánh trận.
* Trạm 8: Ngay ngã 3 sau rẽ trái sau CT có một trạm 4 mô tô canh bắt các xe chuyển làn trong giao lộ... rất nhiều xe bị dính, em thoát được vì không có chuyển làn mà để đi thẳng luôn.
* Trạm 9: Từ cầu vượt NVL với QL1 về cầu Bình Điền đứng rải rác 3 trạm (3 căp đi mô tô canh các xe tải)
* Trạm 10: Đường Võ Văn Kiệt (ngaycầu Rạch Cậy) có một đội khoảng hơn 10 người đi mô tô và ô tô, bắt tất cả xe máy chắc là hơn 12 giờ đêm rồi nê họ kiểm tra
* Trạm 11: ngã 3 Võ Văn Kiệt với Hải Thượng Lan Ông (4 mô tô)
* Trạm 12: đường VVK ngay bên viện Nhiệt Đới (3 mô tô)
* Trạm 13: ngã 3 VVK với Ký Con giao thông rất đông em không biết bao nhiêu xe mô tô, xe 2B chất đầy cả xe tải đậu kế bên
* Trạm 14: Tôn Đức Thắng ( 3, 4 mô tô gì đó...)
* Trạm 15: Tôn Đức Thắng - Lê Duẫn (2 mô tô)
* Tram 16: Đài Liệt Sỹ vô Thanh Đa (5 mô tô và xe tải chở 2B)

Các trạm miền tây thì còn thấy làm việc lâu còn các tram SG thì các lơ xe cứ chạy vào đưa đưa cái rồi chạy ra chả phải dừng lại lâu.
Về đến nhà lúc 1,30 sáng nhừ luôn cả người vì lái mệt và cứ canh giao thông liên tục cũng may là thoát không gặp trạm nào bắt lại...........hehe hên thôi (sáng nay xem lại chính xác là 16 trạm chưa tính giao thông đang chạy trên mô tô)


 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
CSGT bây giờ nhiều quá nên ra đường giữ gìn an toàn trật tự ấy mà, bác đi đúng tốc độ thì sợ gì bác!:)
 
Hạng D
7/6/11
1.325
519
113
42
laixehainam nói:
CSGT bây giờ nhiều quá nên ra đường giữ gìn an toàn trật tự ấy mà, bác đi đúng tốc độ thì sợ gì bác!:)


Nhiều bác nói cứ đúng tốc / đúng luật mà chạy, chắc ít đi đường xa rồi..... hehe

Từ Sài Gòn về Hà Tiên gần 400km, nếu tuân thủ nghiêm chỉnh Luật giao thông (đúng tốc, đúng lane, không chạy liên tiếp quá 4h, cả ngày không được 10h....) thì chắc 2 ngày mới tới.
 
Hạng D
28/11/03
4.192
48
48
54
sao số lượng CSGT trên đường lại không tỉ lệ thuận với tỉ lệ giảm tai nạn giao thông nhỉ. mấy ngày lễ vẫn chết hơn trăm người
 
aaw confirmed
Hạng C
3/10/09
597
153
43
Em cũng thích CSGT nhiều trạm có tính răn đe như thế , mấy anh chạy ẩu cũng phải dè chừng viêm màng túi, mình đi an toàn hơn . Các bác ra miền Trung xem xe dù , xe khách to nhỏ nó chạy như thế nào là biết ngay , không kể cha già mẹ yếu con nheo nhóc chi cả ...
 
Hạng C
26/9/12
860
306
63
trungctu nói:
laixehainam nói:
CSGT bây giờ nhiều quá nên ra đường giữ gìn an toàn trật tự ấy mà, bác đi đúng tốc độ thì sợ gì bác!:)


Nhiều bác nói cứ đúng tốc / đúng luật mà chạy, chắc ít đi đường xa rồi..... hehe

Từ Sài Gòn về Hà Tiên gần 400km, nếu tuân thủ nghiêm chỉnh Luật giao thông (đúng tốc, đúng lane, không chạy liên tiếp quá 4h, cả ngày không được 10h....) thì chắc 2 ngày mới tới.
"Nhiều bác nói cứ đúng tốc / đúng luật mà chạy, chắc ít đi đường xa rồi."--LIKE
 
Hạng D
29/1/12
1.930
575
113
trungctu nói:
laixehainam nói:
CSGT bây giờ nhiều quá nên ra đường giữ gìn an toàn trật tự ấy mà, bác đi đúng tốc độ thì sợ gì bác!:)


Nhiều bác nói cứ đúng tốc / đúng luật mà chạy, chắc ít đi đường xa rồi..... hehe

Từ Sài Gòn về Hà Tiên gần 400km, nếu tuân thủ nghiêm chỉnh Luật giao thông (đúng tốc, đúng lane, không chạy liên tiếp quá 4h, cả ngày không được 10h....) thì chắc 2 ngày mới tới.
Bác nói thế cũng không đúng ạ. Em đi xuyên Việt đợt Tết rồi cứ đúng tốc độ, làn đường và biển báo mà chạy thì chẳng CSGT nào tuýt đâu ạ. Và em đi quãng đường Vũng Tàu-Thanh Hóa ~1500km hết 2 ngày 1 đêm. Nói thật là có nhiều trạm CSGT thì xe chạy trật tự và nghiêm túc hơn. Còn nếu không có các anh ấy thì chắc chắn đường còn loạn hơn nữa đấy ạ.
Nói nhỏ là em chỉ vi phạm luật là chạy quá 10h/ngày thôi ạ.:D
Em ủng hộ CSGT "đứng đường" càng nhiều càng tốt. Chỉ không ủng hộ xxx đứng đường bắt lỗi đểu để "làm tiền" thôi ạ.


 
Last edited by a moderator: