Hạng B2
18/2/08
300
249
43
54
Tầng hầm hơi chật và xe máy chạy rất lộn xộn, các bác ra/vào phải cẩn thận
 
Hạng B1
27/6/16
93
68
18
44
Nghe đồn trước 17h thì miễn phí gửi xe oto nếu hóa đơn từ 1tr5 trở lên
sau 17h thì miễn nếu hóa đơn từ 700k.

Lúc lấy xe ra đưa hóa đơn cho bảo vệ bấm máy tính cộng hả ta?
Mới đi về, hình như 3h đầu 20k. Có việc ở trung gửi xe ở đó cũng ngon
 
Tập Lái
29/4/16
18
18
3
43
Dân xứ Lừa mắc hội chứng đám đông, hễ có đánh lộn,đánh ghen, cháy nhà, nhảy cầu, tạt acid là bu vào xem, cả đám cùng lấy điện thoại ra quay rồi cùng bình loạn, thêu dệt, thêm mắm thêm muối cho nó hấp dẫn. Hôm sau facebook tràn ngập tin xe cán chó, chó đụng xe....rồi các anh hùng bàn phím nhảy vào thi nhau cào phím và chém gió.....Sở dĩ có căn bệnh này là do bị chúng bị cho ăn khoai sọ lâu quá nên chưa thể tiến đến thế giới văn minh được. Theo như cụ Lú bẩu đến cuối thế kỷ này chưa biết đã đến chưa. Cho nên ko trách dân xứ Lừa được.

Anh dừng nên nói xứ lừa này nọ khó nghe quá. Dù sao thì ba mẹ ông bà của anh cũng sinh ra ở cái xứ này.

Còn về việc người ta thích đến những nơi mới mở cũng dễ hiểu thôi. Anh nhìn xung quanh cái SG này đi có được bao nhiêu điểm để đi chơi đâu. Đi hoài một nơi thì cũng chán thôi. Nên có những chỗ nào mới lạ thì người ta sẽ đi cho có cảm giác khác. Có lẽ anh có điều kiện được đi nhiều nơi chứ nhiều người không đủ điều kiện thì đến những chỗ mới ngắm cũng hay hay rồi.

Còn việc chụp hình đưa lên mạng xã hội sau khi hóng thì nước nào mà không có anh đã đi qua bao nhiêu nước rồi mà mạnh miệng khẳng định chỉ có VN là như vậy. Bản thân cái cách nói chuyện của anh (nhất là cái chữ "Xứ lừa") cũng không khó để nhận ra anh đang hùa theo 1 số đông đáng kể những anh hùng bàn phím mà anh đang chỉ trích rồi đó.