thật sự thì hôm nay e tức cái thằng chó (e xin phép gọi nó như vậy) chủ garage gần ngay cơ sở khám bệnh Triều An trên đường Lạc Long Quân lắm rồi.tổ cha nó,e xin bức xúc xíu.nghĩ sao mà mỗi lần e chạy vô garage,nó hướng dẫn lùi xe vô mà nạt nộ,nói giọng lớn tiếng,đứng chống nạnh,mặt nhìn mình như muốn uýnh mình vậy.e cũng nhịn lắm rồi vì k tìm dc garage nào gần nhà nhất để tiện lấy xe
hôm chiều chủ nhật rồi e tức chịu nó hết nổi rồi.bữa đó e lấy xe ra,e chạy 2b vô nói nó là e lấy xe,e vô xe ngồi đề máy lên,mở đèn sương mù chờ nó chừng 5',nó cứ loay hoay đi qua đi lại mở đèn rồi lấy vợt điện đập muỗi,e nhá đèn nó mấy lần luôn mà nó đéo thèm lại hướng dẫn mình.e tức quá e tự đánh lái xe ra luôn.chạy ra tới cửa thấy nó còn liếc e nữa.má nó thiệt chứ,nó làm chủ garage thôi chứ có nghề ngỗng,tài cán gì đâu,nếu k có cái bãi để nó làm garage thì giờ này nó cũng lái thuê cho ngta thôi,e k khi dễ nó thì thôi nó làm cái thái độ chó cắn dễ sợ.e muốn cự nó lắm rồi mà phải nhịn nó,trong garage ai cũng nói chuyện nhỏ nhẹ đàng hoàng,có mỗi thằng chủ chó này nó như vậy
tết mùng 1 năm nào nó cũng cười cười lại gặp e chúc tết,lì xì nó xong cái là lấy xe chạy về tới là cái mặt nó bắt đầu hầm hầm trở lại
lúc trước gửi xe chỗ bãi khác gặp chủ rất dễ thương,đàng hoàng,nhiệt tình hướng dẫn lái khi mới lấy bằng lắm,bây giờ chỗ đất đó bị quy hoạch làm trường học nên ảnh phải chuyển chỗ khác,bữa có gặp lại mà cái bãi mới là bãi đất cát,k có mái che nữa.e xót xe để trong bãi mà như ngoài đường chứ k e gửi lại chỗ anh đó rồi
bây giờ e chịu hết nổi cái thằng chủ garage này rồi,mọi người biết chỗ nào uy tín + luôn giá cả thì giới thiệu e với.xe e là Innova ạ
nhà e nằm khúc chợ Bình Thới đi xuống cầu Tre
e cảm ơn mọi người