bác fải nói rõ làm đẹp cái zì chứ:
Mông - Má - Cằm - Sườn Non - Sườn Già - Phèo - Phổi - Gan - Mật - Da mặt
có cần bơm cái zì không mới biết mà
tư vấn chứ, chụp mấy cái hình càng tốt...
em xin ké tiếp thị cái (5 phút dành cho quảng cáo):
gởi: ngày & đêm 50,000 vnđ/N-Đ
gởi: lần 30,000 vnđ/lần
càfê vĩa hè: 4,000vnđ/ly
mì ăn liền: 5,000vnđ/ly
mặt bằng rộng thoáng mát, máy chém chờ sẵn...
Mông - Má - Cằm - Sườn Non - Sườn Già - Phèo - Phổi - Gan - Mật - Da mặt
có cần bơm cái zì không mới biết mà
tư vấn chứ, chụp mấy cái hình càng tốt...
em xin ké tiếp thị cái (5 phút dành cho quảng cáo):
*********************************************************
HẦM GỞI XE CAO CẤP NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ GIÁ CAO...!!!
*********************************************************
giá: 1triệu/tháng chỉ nhận người quen (quen thì lèn cho đau : chém mới sướng) HẦM GỞI XE CAO CẤP NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ GIÁ CAO...!!!
*********************************************************
gởi: ngày & đêm 50,000 vnđ/N-Đ
gởi: lần 30,000 vnđ/lần
càfê vĩa hè: 4,000vnđ/ly
mì ăn liền: 5,000vnđ/ly
mặt bằng rộng thoáng mát, máy chém chờ sẵn...
Last edited by a moderator:
To Smiley: Có Gara nằm trên xa lộ Hà Nội , gần Metro An Phú có thể đáp ứng yêu cầu của bác:
-Thạo sửa xe Peugeot đời cũ.
-giá cả bình dân .
Bác Kitty cũng biết chỗ này . Bác có thể ĐT cho anh Tân (chủ gara ) để biết thêm chi tiết: 0903720747
Xong việc nhớ đãi em chầu cafe tình cảm nghe.

-Thạo sửa xe Peugeot đời cũ.
-giá cả bình dân .
Bác Kitty cũng biết chỗ này . Bác có thể ĐT cho anh Tân (chủ gara ) để biết thêm chi tiết: 0903720747
Xong việc nhớ đãi em chầu cafe tình cảm nghe.
hi..hi..cám ơn các bác. Em cũng chỉ mới hóng hớt café sáng nay. Do em khoe XNL mình hay lắm nên mấy chả mới kể vụ em P.504 này...Ổng còn chưa thấy nó ra làm sao thì sao em có hình được???
Chắc là đem về tắm tút tòan phần cho bà già này quá. Ổng nhờ em hỏi trước để quyết định có ẵm bả về hay kg đó mà.
@Dai Ngu: vậy hôm nào nhờ đến bác em sẽ gọi cho bác hén! Em rất ghét lên Cư xá Lữ Gia nếu bác hổng dắt em đi ăn món Quãng Ngãi ở đó [8D]
Chắc là đem về tắm tút tòan phần cho bà già này quá. Ổng nhờ em hỏi trước để quyết định có ẵm bả về hay kg đó mà.
@Dai Ngu: vậy hôm nào nhờ đến bác em sẽ gọi cho bác hén! Em rất ghét lên Cư xá Lữ Gia nếu bác hổng dắt em đi ăn món Quãng Ngãi ở đó [8D]
help nói:To Smiley: Có Gara nằm trên xa lộ Hà Nội , gần Metro An Phú có thể đáp ứng yêu cầu của bác:
-Thạo sửa xe Peugeot đời cũ.
-giá cả bình dân .
Bác Kitty cũng biết chỗ này . Bác có thể ĐT cho anh Tân (chủ gara ) để biết thêm chi tiết: 0903720747
Xong việc nhớ đãi em chầu cafe tình cảm nghe.
![]()
He..he..cám ơn bác Hiếp nhiều nhiều, bác nhiệt tình với chị em phụ nữ ghê!!
Chầu café thì em ok, còn chầu café tình cảm là sao bác??
Em cám ơn các bác nhiều nhiều, em sẽ đưa cho ông anh quyết định garage vì em có biết gì mấy vụ này đâu, chỉ biết "rửa bàn tọa" chờ ngày ngồi ké xe thôi.
@Smiley:Cafe mà pha với sữa thì gọi là cafe sữa , cafe có chút tình cảm trong đó thì gọi là cafe tình cảm . Có vậy thui mà bác cũng phải hỏi.
À mà bác giúp người ta thì cứ giúp , chứ còn chuyện đặt nguyên cái bàn toạ của bác trên những chiếc xe đời Tống như thế này thì không nên nghe bác ,rất dễ phải ngủ lại dọc đường vì những lý do khách quan , khi đó thì bác chả khác nào nồi cám bốc khói trước miệng heo , rất là nguy hiểm.
Bác chỉ nên đi nhờ những chiếc xe còn kha khá chút như chiếc của em trở nên, đảm bảo đưa bác đến nơi về đến chốn , còn thích ngủ ở đâu là do chính bác quyết định.
PS: vài lời khuyên chân thành ,mong bác đừng hiểu nhầm.
À mà bác giúp người ta thì cứ giúp , chứ còn chuyện đặt nguyên cái bàn toạ của bác trên những chiếc xe đời Tống như thế này thì không nên nghe bác ,rất dễ phải ngủ lại dọc đường vì những lý do khách quan , khi đó thì bác chả khác nào nồi cám bốc khói trước miệng heo , rất là nguy hiểm.
Bác chỉ nên đi nhờ những chiếc xe còn kha khá chút như chiếc của em trở nên, đảm bảo đưa bác đến nơi về đến chốn , còn thích ngủ ở đâu là do chính bác quyết định.
PS: vài lời khuyên chân thành ,mong bác đừng hiểu nhầm.
Last edited by a moderator:
À mà bác giúp người ta thì cứ giúp , chứ còn chuyện đặt nguyên cái bàn toạ của bác trên những chiếc xe đời Tống như thế này thì không nên nghe bác ,rất dễ phải ngủ lại dọc đường vì những lý do khách quan , khi đó thì bác chả khác nào nồi cám bốc khói trước miệng heo , rất là nguy hiểm.
Bác chỉ nên đi nhờ những chiếc xe còn kha khá chút như chiếc của em trở nên, đảm bảo đưa bác đến nơi về đến chốn , còn thích ngủ ở đâu là do chính bác quyết định
@smiley: bác help nói đúng đấy! dòng xe này nhìn nội ngoại thất rất đẹp. nhưng bịnh thì..ôi thôi!!!bác nên khuyên người thân bảo trọng. em chỉ mê đời 203, đang đi rủi có chết...máy cũng cam lòng!!!
Bác chỉ nên đi nhờ những chiếc xe còn kha khá chút như chiếc của em trở nên, đảm bảo đưa bác đến nơi về đến chốn , còn thích ngủ ở đâu là do chính bác quyết định
@smiley: bác help nói đúng đấy! dòng xe này nhìn nội ngoại thất rất đẹp. nhưng bịnh thì..ôi thôi!!!bác nên khuyên người thân bảo trọng. em chỉ mê đời 203, đang đi rủi có chết...máy cũng cam lòng!!!
help nói:@Smiley:Cafe mà pha với sữa thì gọi là cafe sữa , cafe có chút tình cảm trong đó thì gọi là cafe tình cảm . Có vậy thui mà bác cũng phải hỏi.
À mà bác giúp người ta thì cứ giúp , chứ còn chuyện đặt nguyên cái bàn toạ của bác trên những chiếc xe đời Tống như thế này thì không nên nghe bác ,rất dễ phải ngủ lại dọc đường vì những lý do khách quan , khi đó thì bác chả khác nào nồi cám bốc khói trước miệng heo , rất là nguy hiểm.
Bác chỉ nên đi nhờ những chiếc xe còn kha khá chút như chiếc của em trở nên, đảm bảo đưa bác đến nơi về đến chốn , còn thích ngủ ở đâu là do chính bác quyết định.
PS: vài lời khuyên chân thành ,mong bác đừng hiểu nhầm.
Heo nào mà chết với "Cám" loại này thì cũng đáng đời nhà nó bác Help ạh
Last edited by a moderator: