Hạng C
25/10/09
822
1
18
45
Phố Biễn 72
Tình hình của vợ 2 em chắc mấy bác trong hội mình đều biết cả rồi đấy. Hôm nay em xin lập ra topic này đễ thuận lợi hơn trong việc chữa chạy cho em nó.
Sự việc là vầy:
Hôm rồi V2 em có cú chạm trán với 1 cái trụ bê tông nhưng ko nghờ cái trụ nó mạnh hơn nên chiến thắng. Thiệt hai sau đó là chân sau phía bên phụ của v2 em nó bị chìa ra ngoài và một số xương bị công. EM đã khắc phục nhưng theo cảm giác thì nó ko còn chính xác nữa các bác à.
Nay em viết bài này rất mong các bác tận tình giúp đỡ cho v2 của em sớm lấy lại vẻ đẹp hoang sơ của em nó và em xin cảm ơn và hậu tạ các bác!
Đây là một số hình em chụp ko được rỏ chi tiết nhưng nếu bác nào có v2 acc sẻ biết rỏ thôi.
Những cây có mũi tên chỉa vào là nhưng cây bị biến dạng.
Đây là 3 thanh giằng của bánh sau bên phụ.
anhso-075846_070820111132.jpg
anhso-075856_070820111133.jpg

anhso-075910_070820111134.jpg

Em xin cảm ơn các bác nhiều!
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.235
113
Gialai
Em không biết nói gì thêm hơn, tất cả là sự quyết định của bác, vì mọi người đã chia sẽ rất nhiều rồi, chỉ có 1 câu gói gọn: Bệnh nhân nếu tuyến dưới không chữa được thì phải chuyển lên tuyến trên, càng để lâu càng nguy hiểm, càng lo âu.
 
Hạng C
25/10/09
822
1
18
45
Phố Biễn 72
dung_gialai nói:
Em không biết nói gì thêm hơn, tất cả là sự quyết định của bác, vì mọi người đã chia sẽ rất nhiều rồi, chỉ có 1 câu gói gọn: Bệnh nhân nếu tuyến dưới không chữa được thì phải chuyển lên tuyến trên, càng để lâu càng nguy hiểm, càng lo âu.
Em ghi nhận ý kiến đống góp của bác. Em phải hỏi ý bà cả em sao trước đã chứ nó ôm hết lúa gạo chứ em đâu có dạ lúa nào đâu:(
 
Hạng D
20/8/10
2.181
0
0
nhaquemexe nói:
dung_gialai nói:
Em không biết nói gì thêm hơn, tất cả là sự quyết định của bác, vì mọi người đã chia sẽ rất nhiều rồi, chỉ có 1 câu gói gọn: Bệnh nhân nếu tuyến dưới không chữa được thì phải chuyển lên tuyến trên, càng để lâu càng nguy hiểm, càng lo âu.
Em ghi nhận ý kiến đống góp của bác. Em phải hỏi ý bà cả em sao trước đã chứ nó ôm hết lúa gạo chứ em đâu có dạ lúa nào đâu:(
Bác đứng giữa cửa chống nạnh hét to: Bà cả, đong cho tui mấy giạ lúa để tui trị bịnh cho vợ 2 coi.......bã đong liền hà.....
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/9/04
1.721
209
63
Coi vậy chứ mấy bả chịu mua xe thì dể moi lúa lắm bác ạ, mua thì cằng nhằng nhưng lên xe mắt cứ nhắm tít lại thấy ghét. bác nói với bả xe nầy không sửa không chạy được nên vì sỉ diện với bạn bè, bà con chòm xóm là đưa lúa cho bác liền kèm theo câu nhớ sửa 1 lần cho ngon luôn nghe.
 
Hạng D
8/2/11
1.827
20
38
50
nhaquemexe nói:
Tình hình của vợ 2 em chắc mấy bác trong hội mình đều biết cả rồi đấy. Hôm nay em xin lập ra topic này đễ thuận lợi hơn trong việc chữa chạy cho em nó.
Sự việc là vầy:
Hôm rồi V2 em có cú chạm trán với 1 cái trụ bê tông nhưng ko nghờ cái trụ nó mạnh hơn nên chiến thắng. Thiệt hai sau đó là chân sau phía bên phụ của v2 em nó bị chìa ra ngoài và một số xương bị công. EM đã khắc phục nhưng theo cảm giác thì nó ko còn chính xác nữa các bác à.
Nay em viết bài này rất mong các bác tận tình giúp đỡ cho v2 của em sớm lấy lại vẻ đẹp hoang sơ của em nó và em xin cảm ơn và hậu tạ các bác!
Đây là một số hình em chụp ko được rỏ chi tiết nhưng nếu bác nào có v2 acc sẻ biết rỏ thôi.
Những cây có mũi tên chỉa vào là nhưng cây bị biến dạng.
Đây là 3 thanh giằng của bánh sau bên phụ.
anhso-075846_070820111132.jpg
anhso-075856_070820111133.jpg

anhso-075910_070820111134.jpg

Em xin cảm ơn các bác nhiều!
LEN ĐƯỜNG ĐẾN BÁC SĨ ĐI BÁC ƠI CHO NÓ LÀNH.. NẾU LÀ EM EM SẼ ĐƯA EM NÓ VỀ BÁC TẤN NGAY KO ĐỢI ĐẾN NGÀY HÔM NAY ĐÂU CHỊU KO NỔI. CHIA BUỒN CÙNG BÁC
 
Hạng D
8/2/11
1.827
20
38
50
dung_43 nói:
nhaquemexe nói:
dung_gialai nói:
Em không biết nói gì thêm hơn, tất cả là sự quyết định của bác, vì mọi người đã chia sẽ rất nhiều rồi, chỉ có 1 câu gói gọn: Bệnh nhân nếu tuyến dưới không chữa được thì phải chuyển lên tuyến trên, càng để lâu càng nguy hiểm, càng lo âu.
Em ghi nhận ý kiến đống góp của bác. Em phải hỏi ý bà cả em sao trước đã chứ nó ôm hết lúa gạo chứ em đâu có dạ lúa nào đâu:(
Bác đứng giữa cửa chống nạnh hét to: Bà cả, đong cho tui mấy giạ lúa để tui trị bịnh cho vợ 2 coi.......bã đong liền hà.....
Đừng nghe lời bác này ko ổn đâu................... ko còn vợ 2 để chiêm ngưỡng nhé hiiiiii. bác ác quá bác Dũng ơi ơi ơi