- Tags
- kẹt xe văn hoá giao thông
Giờ ở đâu chả kẹt, mình từ đi mần từ PN-q1 mà toàn bang hẻm, bờ kè.... cũng kẹt hoài thôi
Tiếp phan văn Trị ị cho nhà hàng hai lúa chiều 5 g
Attachments
-
140,7 KB Đọc: 14
-
193,8 KB Đọc: 15
chắc ý của bác chủ là mấy ngày nay khu vực ngã 5 chuồng chó bắt đầu xây cầu vượt, nên phân luồng lại khu vực này và đã xảy ra kẹt xe kinh khủng.
P/s: e cũng ở gò vấp, sáng nay 7h xuất kích theo hướng đường phan văn trị, 7h50 tới ngã tư phan văn trị - nguyễn thái sơn.
P/s: e cũng ở gò vấp, sáng nay 7h xuất kích theo hướng đường phan văn trị, 7h50 tới ngã tư phan văn trị - nguyễn thái sơn.

Khu ngã 6 Gò Vấp hỗn loạn vì kẹt xe, em mới vừa dính. Đi NVNghi tới NTS thì CSGT không cho quẹo phải buộc quẹo trái, lết một hơi mới quẹo Phạm Ngũ Lão ra ngã 6 GV được. Điều kỳ lạ là do thi công ở ngã 6 này mà kẹt tùm lum xung quanh nhưng ngay bùng binh này lại khá thông thoáng (lúc gần 9h), qua Quang Trung em gặp một trung đội 2B phi qua đường ngược chiều đi đối mặt em, em đá đèn mấy phát, số đông nép thành 1 hàng dọc sát dãy phân cách để né em, riêng có 1 anh rất hùng dùng phẩy tay kêu em vô làn giữa nhường đường, em lầy ngừng lại luôn, ảnh mới lách qua, ngang chỗ em ảnh hét lên; công an cho đi chứ đâu phải tui tự đi. Bà mịe thiệt, công an cho đi thì anh cũng phải nhường tui chớ mắc gì tui phải né anh, công an có kiu tui phải bỏ làn đó đâu. Chạy lên một chút thấy có 1 anh CA áo ... xanh "điều tiết" kiểu nguy hiểm này.
Hình em chụ p lúc ngừng đèn đỏ ở NVN-NTS
Hình em chụ p lúc ngừng đèn đỏ ở NVN-NTS
Attachments
-
132 KB Đọc: 14
Công an cho đi là quẩy tha hồ rồi, anh nào đi đúng mà ngược chiều anh này là phải né ảnh k là bị công an phạt, kkkkkKhu ngã 6 Gò Vấp hỗn loạn vì kẹt xe, em mới vừa dính. Đi NVNghi tới NTS thì CSGT không cho quẹo phải buộc quẹo trái, lết một hơi mới quẹo Phạm Ngũ Lão ra ngã 6 GV được. Điều kỳ lạ là do thi công ở ngã 6 này mà kẹt tùm lum xung quanh nhưng ngay bùng binh này lại khá thông thoáng (lúc gần 9h), qua Quang Trung em gặp một trung đội 2B phi qua đường ngược chiều đi đối mặt em, em đá đèn mấy phát, số đông nép thành 1 hàng dọc sát dãy phân cách để né em, riêng có 1 anh rất hùng dùng phẩy tay kêu em vô làn giữa nhường đường, em lầy ngừng lại luôn, ảnh mới lách qua, ngang chỗ em ảnh hét lên; công an cho đi chứ đâu phải tui tự đi. Bà mịe thiệt, công an cho đi thì anh cũng phải nhường tui chớ mắc gì tui phải né anh, công an có kiu tui phải bỏ làn đó đâu. Chạy lên một chút thấy có 1 anh CA áo ... xanh "điều tiết" kiểu nguy hiểm này.
Hình em chụ p lúc ngừng đèn đỏ ở NVN-NTS