OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Dù lái xe loại nào đi nữa mà thiếu ý thức thì chỉ được gọi là "thằng" chứ không đáng gọi là "bác tài" ?!
 
Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
Ngoại trừ binh đoàn xe 2b chạy hỗn tạp không luật lệ gì cả, em thấy đa phần xe ô tô chạy sai luật, thiếu ý thức- cả trong thành phố hoặc ngoài quốc lộ, thường là xe kinh doanh (xe khách, tải, ben, công, buýt, taxi, uber, grab, và các tài chạy xe dịch dụ) và là cố tình. Còn một ít xe nhà là do vô ý hoặc thiếu học luật GT cơ bản thôi.
 
Hạng C
30/11/12
995
830
113
Xe 4b chửi 2 bánh là chạy ẩu hỗn loạn, xe nào cũng vậy chạy kinh doanh thì mang tính chất kinh doanh còn 4 bánh đa phần chạy ẩu sợ bị quẹt xe trầy xước
 
Hạng D
24/4/13
1.264
1.163
113
Trước đi xe chửi nhiều nhưng sau thời gian em thấy em chửi là quá dại vì mỗi mình em nghe lại tốn nước bọt. Giờ thấy mấy cảnh này tự nhiên thấy bình thường đến sợ
 
Hạng D
25/8/16
2.880
6.026
113
Trước đi xe chửi nhiều nhưng sau thời gian em thấy em chửi là quá dại vì mỗi mình em nghe lại tốn nước bọt. Giờ thấy mấy cảnh này tự nhiên thấy bình thường đến sợ
Trước em cũng hay lèm bèm trong xe bả Cả nói quá nên cũng hết nói và chuyển qua lo xử lý. Từ ngày tập bả lái xe thì tới bả lèm bèm dùm mình. Đó cũng là một chiêu :)