Chủ đề tương tự
RE: Góp tiếng nói của bạn đề cuộc sống văn minh hơn
Đứa bạn nó ở gần đó.. bị bộ ăn mà vậy đó Bác
Trích đoạn: truongduy
Cho em hỏi bác đi xe gì đến quán đó ăn vậy.
Thời buổi giờ chắc ăn uống phải hỏi giá trước thôi bác .
Đứa bạn nó ở gần đó.. bị bộ ăn mà vậy đó Bác
RE: Góp tiếng nói của bạn đề cuộc sống văn minh hơn
Trong mùa du lịch và lễ hội này nhiều điểm "chặt chém" khách hàng bất nhân lắm... chắc ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Mất tiền là một chuyện nhưng cái mất hơn đó là cảm giác bị người ta "lừa đảo" mình một cách trắng trợn và lại càng buồn hơn cho các nhà quản lý đã để tình trạng này xảy ra tràn lan, tây ta "dính" hết và trong khi đó bao người đang tìm mọi cách kéo du khách đến với VN và các điểm du lịch- một ngành công nghiệp không khói và sinh lợi rất nhiều cho nền kinh tế và bao con người có thêm việc làm, thu nhập...
Vậy mỗi chúng ta phải làm gì?
Hãy công khai danh tính những thông tin như của bạn elvin
Hãy thực hiện như bạn Truong Duy đã nói;
Các bạn hãy bổ sung nữa nhé!
Trong mùa du lịch và lễ hội này nhiều điểm "chặt chém" khách hàng bất nhân lắm... chắc ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Mất tiền là một chuyện nhưng cái mất hơn đó là cảm giác bị người ta "lừa đảo" mình một cách trắng trợn và lại càng buồn hơn cho các nhà quản lý đã để tình trạng này xảy ra tràn lan, tây ta "dính" hết và trong khi đó bao người đang tìm mọi cách kéo du khách đến với VN và các điểm du lịch- một ngành công nghiệp không khói và sinh lợi rất nhiều cho nền kinh tế và bao con người có thêm việc làm, thu nhập...
Vậy mỗi chúng ta phải làm gì?
Hãy công khai danh tính những thông tin như của bạn elvin
Hãy thực hiện như bạn Truong Duy đã nói;
Các bạn hãy bổ sung nữa nhé!
RE: Góp tiếng nói của bạn đề cuộc sống văn minh hơn
Cái này thì chẳng phải bàn rồi ... Gần đây em mắc cái tật là đi ăn ở đâu cũng hỏi giá trước "Bao nhiêu tiền " hợp lý thì ăn không thì ăn cái khác .
Sự việc cho việc em bựa là thế này .
- Một hôm . Em đón cô bạn trong Sài Gòn ra Hà Nội chơi. Vui vẻ rủ thêm đứa em gái đi ăn . Cô gái Sài Thành tỏ ý muốn ăn bún thang . Ok cái này dễ và rẻ bèo à . 12h trưa 3 người cưỡi 4 bánh chạy bon bon ra Cầu Gỗ và táp vào 1 quán Bún Thang ( do con em nó chỉ ) . Ngặt một nỗi lúc này em chưa có thói quen hỏi giá vì mình là người Hà Nội , giá thì nắm quá rõ roài còn jề , 20K 1 bát là đúng. Ôi trời . 3 đứa ăn phè phỡn mỗi đứa 1 bát no căng bụng . Giờ đến đoạn thanh toán còn đi cafe chứ . Thật không ngờ 240K / 3 bát bún thang . E sợ bác chủ quánh tính nhầm nên hỏi lại "Cháu ăn 3 bát bún , bác có tình nhầm không ?" Bà ta thản nhiên "Không " . Vậy là 1 bát bún thang bao tiền hả các bác . Việt Nam mình là thế .. chém đc họ cứ chém .. cóc cần biết có lần thứ 2 không . Nhục lắm .
Cái này thì chẳng phải bàn rồi ... Gần đây em mắc cái tật là đi ăn ở đâu cũng hỏi giá trước "Bao nhiêu tiền " hợp lý thì ăn không thì ăn cái khác .
Sự việc cho việc em bựa là thế này .
- Một hôm . Em đón cô bạn trong Sài Gòn ra Hà Nội chơi. Vui vẻ rủ thêm đứa em gái đi ăn . Cô gái Sài Thành tỏ ý muốn ăn bún thang . Ok cái này dễ và rẻ bèo à . 12h trưa 3 người cưỡi 4 bánh chạy bon bon ra Cầu Gỗ và táp vào 1 quán Bún Thang ( do con em nó chỉ ) . Ngặt một nỗi lúc này em chưa có thói quen hỏi giá vì mình là người Hà Nội , giá thì nắm quá rõ roài còn jề , 20K 1 bát là đúng. Ôi trời . 3 đứa ăn phè phỡn mỗi đứa 1 bát no căng bụng . Giờ đến đoạn thanh toán còn đi cafe chứ . Thật không ngờ 240K / 3 bát bún thang . E sợ bác chủ quánh tính nhầm nên hỏi lại "Cháu ăn 3 bát bún , bác có tình nhầm không ?" Bà ta thản nhiên "Không " . Vậy là 1 bát bún thang bao tiền hả các bác . Việt Nam mình là thế .. chém đc họ cứ chém .. cóc cần biết có lần thứ 2 không . Nhục lắm .
RE: Góp tiếng nói của bạn đề cuộc sống văn minh hơn
Cảm ơn Bác lee .. Anh em cùng nhau lên tiếng đề tẩy chay những kẻ làm ăn bất lương
Trích đoạn: lee
Trong mùa du lịch và lễ hội này nhiều điểm "chặt chém" khách hàng bất nhân lắm... chắc ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Mất tiền là một chuyện nhưng cái mất hơn đó là cảm giác bị người ta "lừa đảo" mình một cách trắng trợn và lại càng buồn hơn cho các nhà quản lý đã để tình trạng này xảy ra tràn lan, tây ta "dính" hết và trong khi đó bao người đang tìm mọi cách kéo du khách đến với VN và các điểm du lịch- một ngành công nghiệp không khói và sinh lợi rất nhiều cho nền kinh tế và bao con người có thêm việc làm, thu nhập...
Vậy mỗi chúng ta phải làm gì?
Hãy công khai danh tính những thông tin như của bạn elvin
Hãy thực hiện như bạn Truong Duy đã nói;
Các bạn hãy bổ sung nữa nhé!
Cảm ơn Bác lee .. Anh em cùng nhau lên tiếng đề tẩy chay những kẻ làm ăn bất lương
RE: Góp tiếng nói của bạn đề cuộc sống văn minh hơn
Sao dân mình thiếu văn minh thể nhỉ các bác?? ăn uống đã bị chặt rồi mà còn thiếu trong văn minh giao tiếp nữa. Chuyện này em gặp ở HN, lâu lâu ra HN công tac 1 lần, tí tởn làm sao ma vào 1 cái ngõ (ngõ hàng chỉ) để ăn lẩu gà (nghe giới thiệu cũng ngon)
các bác biết chuyện gì xảy ra không?
Em thì lịch sự lén ra đằng sau tính tiền trước (em mà không tính trước thì các bác HN lại trả tiền cho em)
Vừa tính xong được 5p thì bị thằng phục vụ nó đuổi bác ah. No bảo chứ: Ăn xong rồi thì đứng dậy để còn đón thêm khách nữa, ngồi dai thế" (măc dù cái lẩu chưa ăn hết đến 1/2)
Rút ra 1 điều: lịch sự trả tiền trước đó là 1 cái Tội.
Sao dân mình thiếu văn minh thể nhỉ các bác?? ăn uống đã bị chặt rồi mà còn thiếu trong văn minh giao tiếp nữa. Chuyện này em gặp ở HN, lâu lâu ra HN công tac 1 lần, tí tởn làm sao ma vào 1 cái ngõ (ngõ hàng chỉ) để ăn lẩu gà (nghe giới thiệu cũng ngon)
các bác biết chuyện gì xảy ra không?
Em thì lịch sự lén ra đằng sau tính tiền trước (em mà không tính trước thì các bác HN lại trả tiền cho em)
Vừa tính xong được 5p thì bị thằng phục vụ nó đuổi bác ah. No bảo chứ: Ăn xong rồi thì đứng dậy để còn đón thêm khách nữa, ngồi dai thế" (măc dù cái lẩu chưa ăn hết đến 1/2)
Rút ra 1 điều: lịch sự trả tiền trước đó là 1 cái Tội.
RE: Góp tiếng nói của bạn đề cuộc sống văn minh hơn
em cũng sợ cái cảnh chặt chém vô tư như thế naỳ lắm ... em thấy bác gì đi ăn bún than chaỵ 4B bị quán nó chém ... đấy là một trong những sơ hở cuả khách hàng ... noí thẳng ra là con mồi ... có khi cươĩ Dylan hay Sh ra là chúng cũng không nương tay ... dân ta có tâm lý rằng nếu đi xe xịn ắt có nhiều tiền ... dễ chém ... tâm lý nưã là nhà giaù it1 ai hoỉ giá và trả giá ... đặc biệt là khi bước chân vào chốn sang trọng ... đông khách ...
em cũng sợ cái cảnh chặt chém vô tư như thế naỳ lắm ... em thấy bác gì đi ăn bún than chaỵ 4B bị quán nó chém ... đấy là một trong những sơ hở cuả khách hàng ... noí thẳng ra là con mồi ... có khi cươĩ Dylan hay Sh ra là chúng cũng không nương tay ... dân ta có tâm lý rằng nếu đi xe xịn ắt có nhiều tiền ... dễ chém ... tâm lý nưã là nhà giaù it1 ai hoỉ giá và trả giá ... đặc biệt là khi bước chân vào chốn sang trọng ... đông khách ...
RE: Góp tiếng nói của bạn đề cuộc sống văn minh hơn
Quán đểu ở đâu cũng có cả , trước khi gọi món phải chú ý thực đơn và giá cả . Ngay giũa thủ đô các bác cũng phải cảnh giác với mấy cái quán ăn trên đường Mai Hắc Đế đấy , 1 con gà hầm hạt sen 3 chai cãi nhau nó bảo gà nó được hầm hạt sen và nấm linh chi đắt tiền , có vụ phải lôi nhau ra ca giải quyết rồi đó .
Quán đểu ở đâu cũng có cả , trước khi gọi món phải chú ý thực đơn và giá cả . Ngay giũa thủ đô các bác cũng phải cảnh giác với mấy cái quán ăn trên đường Mai Hắc Đế đấy , 1 con gà hầm hạt sen 3 chai cãi nhau nó bảo gà nó được hầm hạt sen và nấm linh chi đắt tiền , có vụ phải lôi nhau ra ca giải quyết rồi đó .
RE: Góp tiếng nói của bạn đề cuộc sống văn minh hơn
Em thì chưa có dịp ra HN nhưng thằng em thì thường ra công tác ngoài đó, nó nói nó chỉ dám ăn trong KS thôi không dám đi ngoài ăn sợ nhìn mặt mà ...chém....đi honda ôm cũng vậy, taxi cũng vậy cứ nghe giọng miền Nam là bị chém...mặc dù ở HN cũng gần 2 năm....mấy thằng Tây đi chung cũng ngao ngán, tụi nó rành lắm chứ, ăn thì hỏi giá trước nhưng cũng bị... bó tay... cái văn minh của người dân mình sao kém thế. 1 đi không bao giờ dám quay lại.
Em thì chưa có dịp ra HN nhưng thằng em thì thường ra công tác ngoài đó, nó nói nó chỉ dám ăn trong KS thôi không dám đi ngoài ăn sợ nhìn mặt mà ...chém....đi honda ôm cũng vậy, taxi cũng vậy cứ nghe giọng miền Nam là bị chém...mặc dù ở HN cũng gần 2 năm....mấy thằng Tây đi chung cũng ngao ngán, tụi nó rành lắm chứ, ăn thì hỏi giá trước nhưng cũng bị... bó tay... cái văn minh của người dân mình sao kém thế. 1 đi không bao giờ dám quay lại.
RE: Góp tiếng nói của bạn đề cuộc sống văn minh hơn
Em thấy tình trạng này chổ nào củng có mừ, chứ đâu phải HN mới có đâu mà các bác ....nói HN nhiều thế?!
Trích đoạn: deepest
Em thì chưa có dịp ra HN nhưng thằng em thì thường ra công tác ngoài đó, nó nói nó chỉ dám ăn trong KS thôi không dám đi ngoài ăn sợ nhìn mặt mà ...chém....đi honda ôm cũng vậy, taxi cũng vậy cứ nghe giọng miền Nam là bị chém...mặc dù ở HN cũng gần 2 năm....mấy thằng Tây đi chung cũng ngao ngán, tụi nó rành lắm chứ, ăn thì hỏi giá trước nhưng cũng bị... bó tay... cái văn minh của người dân mình sao kém thế. 1 đi không bao giờ dám quay lại.
Em thấy tình trạng này chổ nào củng có mừ, chứ đâu phải HN mới có đâu mà các bác ....nói HN nhiều thế?!