Hạng D
27/9/09
4.017
87
63
trăm điều vui
khaiman_moto nói:
Em thấy công việc trong chi hội bây giờ hơi nhiều, có thêm Bác Rồng phụ trợ Bác Phan & Bác Minh thì quá tốt rồi !
080402cool_prv.gif

Nhiều khi trong mỗi con người ở ngoài XH, họ đều có công việc, nghề nghiệp riêng. Sinh kế là quan trọng cho mỗi gia đình, họ lo toan cho cuộc sống đến lúc nào đó họ được chút thời gian cho riêng mình thì họ sẽ tham gia ( rất nhiệt tình và xông xáo ) và đến khi họ bị cuốn vào công việc hằng ngày thì có thể không tham gia, chứ không phải là họ thấy không vui mà làm vậy !!
Nhất quán trên cộng đồng mạng là online, họ vẫn thường ON _chứ không hề OFF. OFF chỉ mang ý nghĩa là hàn huyên giao lưu mang tính xã giao & giải trí. Qua đó kết thêm nhiều bạn bè tâm giao & hiểu biết thêm nhiều điều bổ ích. Sẻ chia, cảm thông và hiểu biết nhau thì vấn đề này chẳng lớn. Mình hành động đều dựa trên cái tâm, rõ ràng và minh bạch.
Đối với mấy bác HT - HP là do các thành viên đặt niềm tin và bầu chọn ra với mong muốn sẽ là những nhân tố thay mặt cho các thành viên trong chi hội đưa ra những quyết định và hướng dẫn kiện toàn hoạt động cho chi hội ngày càng phát triển, đạt đến mục tiêu là sân chơi bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Chẳng là quan chức hay thứ dân gì ở đây cả. Ngưòi phụ trách ( em tránh dùng từ lãnh đạo_ nghe có vẻ quan quyền em không thích ) trong chi hội phải là ngưòi đặt lợi ích chung của cả chi hội, không đặt lợi ích một nhóm nhỏ nào đó gây cục bộ và mất đoàn kết. Dung hòa và hóa giải những xung đột nếu có trên tinh thần công tâm và cầu thị, tránh áp đặt cái tôi của mình để khỏa lấp tiếng nói của các thành viên khác khi họ có ý kiến !
Đôi lời góp ý của em theo mong mỏi của Bác Rồng, em xin hết. Chúc chi hội luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Cảm ơn Bác Xìgà về bài viết mà em nghĩ Bác đã nhiều suy nghĩ và gởi gắm nhiều điều. Tuy nhiên vẫn còn đó câu chữ chưa chuyển tải hết ý của Bác. Đọc kỹ bài của Bác em thấy sức viết thật tốt, chỉ vì Bác còn tránh né chưa thể hiện hết ý nghĩ trong đầu. Rất mong Bác thẳng thắn. Em gốc Trung sinh Bắc, sống ở miền Nam nên tính tình pha trộn nhưng rất thích sự thẳng thắn, huỵch tẹt của người Miền Nam.
Chúng ta đang sống trong một cuộc sống nhiều thử thách và cũng nhiều niềm vui. THêm vui bớt bực buồn là hạnh phúc mà nhiều người mong tới. Mong nhiều nhưng được thì có nhiêu. Nhưng ta sẽ cố.
Bản thân em mong muốn có niềm vui cho mình, gia đình và bè bạn. FFC như một chỗ thâm tình. Ko phải ko có điều ko tốt, phật ý ở FFC nhưng chín bỏ làm mười- cũng là những con người- lấy nơi này là chỗ xây yêu thương, tìm niềm vui hạnh phúc. Rõ ràng đa phần FFC ko lấy đây là chỗ làm ăn hay tranh đấu, hay được thua, danh vọng gì. Ta đã đi phần lớn cuộc đời mình cho các mục tiêu trên. Nên ko cần thêm nữa ở đây. Cũng vì thế ta cho nhiều hơn cần nhận. Nhưng tốt hơn cả là đừng lăn tăn gì và cứ làm những gì mình thấy đúng, tốt là được. Mỗi người 1 góc nhìn nên ko thể áp đặt sự hiểu của người khác cùng ánh nhìn với ta.
Đến với FFC ko gì ngoài việc mong/mang niềm vui cho mình và cho người.
Những vai trò (ko phải chức vụ) của một số cá nhân- đúng như Bác nói- là từ sự tín nhiệm của mọi người trong nhóm/nhúm. Nhận vai trò tự thấy mình có trách nhiệm. Nặng hay nhẹ là bởi mỗi người gánh vác ý thức.
Đâu đó, hành vi của người này ko được lòng của người kia- nhưng đã làm đầu tàu thì phải được sự ủng hộ của số đông. Sự ủng hộ này ko bởi áp đặt mà được (bởi nhóm người kia có phụ thuộc gì) mà phải từ chính cảm nhận của cá nhân tạo thành.
Thật khó để vừa lòng mọi người.
Chỉ mong nếu có điều gì chưa hài lòng thì ta cứ thẳng thắn. Xây dựng thì khó nhưng ko phải ko làm được. Phá thì dễ nhưng cũng ko dễ nếu nền tảng là sự bất chính.
Mong rằng, một bộ máy vận hành luôn nhận được sự chê- khen để xây dựng.
Nhất là bộ máy như FFC. Ngôi nhà chung, mến thương.
Kính !
 
Hạng D
11/1/11
2.597
2
38
Cái tên gọi của thớt này rất là hay: “Góp ý với BDH FFC”, nhưng em có đôi lời góp ý với tất cả những ai là thành viên trong chi hôi FFC, không riêng gì BDH.

Mỗi ngày với mọi người đối mặt với cơm áo gạo tiền, sau những h làm việc và những ngày vất vã, ta tìm đến những chốn bình yên những nơi vui vẽ xã tress và giải khuây. Trên diễn đàn, nơi chi hội là sân chơi mà ta tìm đến để có một niềm vui, không có lý do gì mà mọi thành viên chúng ta không góp sức xây dựng.
Nơi đây không phải là chốn mà để khẳng định cái tôi, bài trừ, chỉ trích, hơn thua, tranh giành …rồi sau cùng ta được gì ngoài việc thêm thù bớt bạn. Sân chơi FFC có thành công và gắn kết tình bằng hữu hay là một chốn không bình yên (như các bác thường hay nói) cũng là một phần trách nhiệm của tất cả mỗi thành viên, cái gì hay, tốt thì của cả nhà FFC còn những gì không tốt thì nằm ở những người vác trên lưng cái title điều đó không đúng. Không nên xem đây là nơi tạm dừng chân khi ta đã mỏi gối, đến khi ta không còn nơi nào vui hơn, mà chúng ta hãy chân tình và thẳng thắng xây dưng trên tinh thần một người vì mọi người và mọi người vì một người.

Trong mỗi chuyến caravan với số thành viên tham dự không ít, luôn có những bất đồng quan điểm và vui cũng có, buồn cũng có, để tránh lâu ngày góp gió thành bão, em đề nghị nên có những thớt bày tỏ cảm xúc sau 1 chuyến caravan dài ngày để mọi người cùng góp ý xây dựng và tìm đến cái tốt hơn…

Vài ý mọn của em xin đóng góp với chi hôi. Xin kết

P/s: tối hôm qua em uống hơi nhiều chắc đến giờ vẫn còn hơi men, nói hơi nhiều chút, có gì mí bác lượng thức bỏ qua cho, có tuổi ròi lẩm cẩm quá.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
Anh em vui chung, chơi chung, đi chung con dốc đời còn lại hầu như ít hơn phân nửa đầy hiểm trở phía trước.
Thích thì vứt cho nhau một câu chào rồi cùng đồng hành ít nhiều cũng vui như " gặp nhau đá đèn". An toàn!
Không thích thì mặc ai nấy đi và nhớ trang bị cho mình vũ khí phòng vệ. An toàn!
Còn đi chung một đoàn thì chỉ tội cho thằng dẫn đoàn. Cả đoàn an toàn!
Vài dòng mạo muội
 
Hạng D
12/9/09
3.760
3.211
113
49
PTSC - HCMC
khaiman_moto nói:
Em thấy công việc trong chi hội bây giờ hơi nhiều, có thêm Bác Rồng phụ trợ Bác Phan & Bác Minh thì quá tốt rồi !
080402cool_prv.gif

Nhiều khi trong mỗi con người ở ngoài XH, họ đều có công việc, nghề nghiệp riêng. Sinh kế là quan trọng cho mỗi gia đình, họ lo toan cho cuộc sống đến lúc nào đó họ được chút thời gian cho riêng mình thì họ sẽ tham gia ( rất nhiệt tình và xông xáo ) và đến khi họ bị cuốn vào công việc hằng ngày thì có thể không tham gia, chứ không phải là họ thấy không vui mà làm vậy !!
Nhất quán trên cộng đồng mạng là online, họ vẫn thường ON _chứ không hề OFF. OFF chỉ mang ý nghĩa là hàn huyên giao lưu mang tính xã giao & giải trí. Qua đó kết thêm nhiều bạn bè tâm giao & hiểu biết thêm nhiều điều bổ ích. Sẻ chia, cảm thông và hiểu biết nhau thì vấn đề này chẳng lớn. Mình hành động đều dựa trên cái tâm, rõ ràng và minh bạch.
Đối với mấy bác HT - HP là do các thành viên đặt niềm tin và bầu chọn ra với mong muốn sẽ là những nhân tố thay mặt cho các thành viên trong chi hội đưa ra những quyết định và hướng dẫn kiện toàn hoạt động cho chi hội ngày càng phát triển, đạt đến mục tiêu là sân chơi bình đẳng và<span style=""color: #ff0000;""> tôn trọng lẫn nhau.</span> Chẳng là quan chức hay thứ dân gì ở đây cả. Ngưòi phụ trách ( em tránh dùng từ lãnh đạo_ nghe có vẻ quan quyền em không thích ) trong chi hội phải là ngưòi đặt lợi ích chung của cả chi hội, không đặt lợi ích<span style=""color: #0000ff;""> một nhóm nhỏ nào đó gây cục bộ và mất đoàn kết. </span>Dung hòa và hóa giải những xung đột nếu có trên tinh thần công tâm và cầu thị, tránh áp đặt cái tôi của mình để khỏa lấp tiếng nói của các thành viên khác khi họ có ý kiến !
Đôi lời góp ý của em theo mong mỏi của Bác Rồng, em xin hết. Chúc chi hội luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Cảm ơn Bác Khaiman đã góp ý, tuy nhiên em có vài điều nói với Bác, dòng màu đỏ ở trên em e là Bác mau quên quá trước đây Bác có tôn trọng BĐH hành FFC đâu, Bác còn viết BĐH FFC không đủ tầm quán xuyến chi hội. sau đó Bác bỏ không tham gia cùng Chi hội thì ko thể gọi đó là đóng góp xây dựng chi hội. Dòng chữ màu xanh em nghĩ Bác đã từng lập thớt chơi riêng lập ra cái hôi gì đó rồi còn gì http://www.otosaigon.com/forum/fb.ashx?m=4275024 cái đó phải gọi cục bộ gây mất đoàn kết hay gọi là gì hả Bác?
Cảm ơn Bác đã góp ý cho BĐH FFC, tuy nhiên em không hiểu Bác nói cái gì:cool:
@Xe_online: Bác viết dài quá đọc mỏi cả mắt, em cũng chẳng hiểu gì luôn :D
@Lamdat: Many Thanks:)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/9/09
4.017
87
63
trăm điều vui
phanptsc nói:
khaiman_moto nói:
Em thấy công việc trong chi hội bây giờ hơi nhiều, có thêm Bác Rồng phụ trợ Bác Phan & Bác Minh thì quá tốt rồi !
080402cool_prv.gif

Nhiều khi trong mỗi con người ở ngoài XH, họ đều có công việc, nghề nghiệp riêng. Sinh kế là quan trọng cho mỗi gia đình, họ lo toan cho cuộc sống đến lúc nào đó họ được chút thời gian cho riêng mình thì họ sẽ tham gia ( rất nhiệt tình và xông xáo ) và đến khi họ bị cuốn vào công việc hằng ngày thì có thể không tham gia, chứ không phải là họ thấy không vui mà làm vậy !!
Nhất quán trên cộng đồng mạng là online, họ vẫn thường ON _chứ không hề OFF. OFF chỉ mang ý nghĩa là hàn huyên giao lưu mang tính xã giao & giải trí. Qua đó kết thêm nhiều bạn bè tâm giao & hiểu biết thêm nhiều điều bổ ích. Sẻ chia, cảm thông và hiểu biết nhau thì vấn đề này chẳng lớn. Mình hành động đều dựa trên cái tâm, rõ ràng và minh bạch.
Đối với mấy bác HT - HP là do các thành viên đặt niềm tin và bầu chọn ra với mong muốn sẽ là những nhân tố thay mặt cho các thành viên trong chi hội đưa ra những quyết định và hướng dẫn kiện toàn hoạt động cho chi hội ngày càng phát triển, đạt đến mục tiêu là sân chơi bình đẳng và<span style=""color: #ff0000;""> tôn trọng lẫn nhau.</span> Chẳng là quan chức hay thứ dân gì ở đây cả. Ngưòi phụ trách ( em tránh dùng từ lãnh đạo_ nghe có vẻ quan quyền em không thích ) trong chi hội phải là ngưòi đặt lợi ích chung của cả chi hội, không đặt lợi ích<span style=""color: #0000ff;""> một nhóm nhỏ nào đó gây cục bộ và mất đoàn kết. </span>Dung hòa và hóa giải những xung đột nếu có trên tinh thần công tâm và cầu thị, tránh áp đặt cái tôi của mình để khỏa lấp tiếng nói của các thành viên khác khi họ có ý kiến !
Đôi lời góp ý của em theo mong mỏi của Bác Rồng, em xin hết. Chúc chi hội luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Cảm ơn Bác Khaiman đã góp ý, tuy nhiên em có vài điều nói với Bác, dòng màu đỏ ở trên em e là Bác mau quên quá trước đây Bác có tôn trọng BĐH hành FFC đâu, Bác còn viết BĐH FFC không đủ tầm quán xuyến chi hội. sau đó Bác bỏ không tham gia cùng Chi hội thì ko thể gọi đó là đóng góp xây dựng chi hội. Dòng chữ màu xanh em nghĩ Bác đã từng lập thớt chơi riêng lập ra cái hôi gì đó rồi còn gì http://www.otosaigon.com/forum/fb.ashx?m=4275024 cái đó phải gọi cục bộ gây mất đoàn kết hay gọi là gì hả Bác?
Cảm ơn Bác đã góp ý cho BĐH FFC, tuy nhiên em không hiểu Bác nói cái gì:cool:
@Xe_online: Bác viết dài quá đọc mỏi cả mắt, em cũng chẳng hiểu gì luôn :D
@Lamdat: Many Thanks:)
Đoạn này nói- Khaiman chưa thẳng thắn :
Cảm ơn Bác Xìgà về bài viết mà em nghĩ Bác đã nhiều suy nghĩ và gởi gắm nhiều điều. Tuy nhiên vẫn còn đó câu chữ chưa chuyển tải hết ý của Bác. Đọc kỹ bài của Bác em thấy sức viết thật tốt, chỉ vì Bác còn tránh né chưa thể hiện hết ý nghĩ trong đầu. Rất mong Bác thẳng thắn. Em gốc Trung sinh Bắc, sống ở miền Nam nên tính tình pha trộn nhưng rất thích sự thẳng thắn, huỵch tẹt của người Miền Nam.
 
Hạng D
27/9/09
4.017
87
63
trăm điều vui
Đoạn này là tự sự với những "nỗi niềm" của bác Khaiman :
Chúng ta đang sống trong một cuộc sống nhiều thử thách và cũng nhiều niềm vui. THêm vui bớt bực buồn là hạnh phúc mà nhiều người mong tới. Mong nhiều nhưng được thì có nhiêu. Nhưng ta sẽ cố.
Bản thân em mong muốn có niềm vui cho mình, gia đình và bè bạn. FFC như một chỗ thâm tình. Ko phải ko có điều ko tốt, phật ý ở FFC nhưng chín bỏ làm mười- cũng là những con người- lấy nơi này là chỗ xây yêu thương, tìm niềm vui hạnh phúc. Rõ ràng đa phần FFC ko lấy đây là chỗ làm ăn hay tranh đấu, hay được thua, danh vọng gì. Ta đã đi phần lớn cuộc đời mình cho các mục tiêu trên. Nên ko cần thêm nữa ở đây. Cũng vì thế ta cho nhiều hơn cần nhận. Nhưng tốt hơn cả là đừng lăn tăn gì và cứ làm những gì mình thấy đúng, tốt là được. Mỗi người 1 góc nhìn nên ko thể áp đặt sự hiểu của người khác cùng ánh nhìn với ta.
Đến với FFC ko gì ngoài việc mong/mang niềm vui cho mình và cho người.
Những vai trò (ko phải chức vụ) của một số cá nhân- đúng như Bác nói- là từ sự tín nhiệm của mọi người trong nhóm/nhúm. Nhận vai trò tự thấy mình có trách nhiệm. Nặng hay nhẹ là bởi mỗi người gánh vác ý thức.
Đâu đó, hành vi của người này ko được lòng của người kia- nhưng đã làm đầu tàu thì phải được sự ủng hộ của số đông. Sự ủng hộ này ko bởi áp đặt mà được (bởi nhóm người kia có phụ thuộc gì) mà phải từ chính cảm nhận của cá nhân tạo thành.
Thật khó để vừa lòng mọi người.
Chỉ mong nếu có điều gì chưa hài lòng thì ta cứ thẳng thắn. Xây dựng thì khó nhưng ko phải ko làm được. Phá thì dễ nhưng cũng ko dễ nếu nền tảng là sự bất chính.
Mong rằng, một bộ máy vận hành luôn nhận được sự chê- khen để xây dựng.
Nhất là bộ máy như FFC. Ngôi nhà chung, mến thương.
Kính !