28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
e hiểu cách chạy của bác rất an toàn nhưg tb nó ko nghĩ zậy nên nó sẽ cố tình đè xe mình thuờg thì tụi nó hay có kiểu lách nhẹ vô xe mình ( mình thắng ) rồi lấy ra và đánh lái lần nữa là qua xe mình rất lẹ và "chuyên nghiệp"

Mình hiều. Cái "chuyên nghiệp" đấy ở bất kỳ nước văn minh nào người ta cũng gọi là "ngu" và không có tư cách để lái xe khách.
 
  • Like
Reactions: ooanhTuanoo
Hạng D
13/10/10
1.060
3.119
113
40
có lần đang leo đèo Bảo lộc, xe Phương Trang vượt trái cúp đầu làm sụp kính bên trái của e vô luôn. May mà cái đầu không bị gì. Sợ mấy ông xe khách lắm. Lên đèo tốc độ cho phép chỉ 40 mà mấy ổng chạy 60 không.
lần đầu e đi pt lên đl nói thiệt lên đó "nằm" mới bik mấy ôg tx đó chạy ra sao , 1 thằg chạy mà 2 thằg ( tx2,phụ xe) khích thì sao chạy chậm duok , mà dòng xe này máy nó mạnh nên e thấy nó đi đèo và vượt rất ngọt
 
Hạng D
13/10/10
1.060
3.119
113
40
Mình hiều. Cái "chuyên nghiệp" đấy ở bất kỳ nước văn minh nào người ta cũng gọi là "ngu" và không có tư cách để lái xe khách.
bác mà ra miệt ngoài nữa thì pt,tb phải gọi bằng cụ , vì e đi chỉ tới phong nha -quãng bình 3 lần rùi nên rất ngán mấy a bus đườg dài
 
28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
lần đầu e đi pt lên đl nói thiệt lên đó "nằm" mới bik mấy ôg tx đó chạy ra sao , 1 thằg chạy mà 2 thằg ( tx2,phụ xe) khích thì sao chạy chậm duok , mà dòng xe này máy nó mạnh nên e thấy nó đi đèo và vượt rất ngọt

Mình cũng bị cúp đầu hoài. Xe tải lớn hay xe bồn mình không giận mấy. Xe chở khách...thì mình thấy ngu và thiếu trách nhiệm không tưởng. Bao nhiêu sinh mạng con người đều đặt vào trong tay của bác tài. Mỗi lần đâm xe là bao nhiêu người chết.

Không hiểu tại sao có người (vái post phía trên) còn chống chế cho hành động đấy được. :)
 
Hạng D
13/10/10
1.060
3.119
113
40
Mình cũng bị cúp đầu hoài. Xe tải lớn hay xe bồn mình không giận mấy. Xe chở khách...thì mình thấy ngu và thiếu trách nhiệm không tưởng. Bao nhiêu sinh mạng con người đều đặt vào trong tay của bác tài. Mỗi lần đâm xe là bao nhiêu người chết.

Không hiểu tại sao có người (vái post phía trên) còn chống chế cho hành động đấy được. :)
tại bác ấy chưa đuok gặp thui bác , chứ bác đó mà bị nó đưa đầu hay lắc cái mông vài cái sẽ ko còm như vậy đâu
 
28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
Không bác, chỉ bị cụp cái kính hậu mình vào thôi. Mở kính xuống đẩy nó ra là chạy tiếp. Mà em cũng không hiểu sao nó đụng cái kính mà cái đầu xe e không bị sao.

Mấy năm trước, mình cứ thương yêu, nhường nhịn và thông cảm nên khi người ta cứ xin và nài nỉ là mình bỏ qua. Có lần một ông cúp đầu mình không xin nhan và đi luôn đèn và 1 phần đầu xe của mình...xong bỏ chạy. Mình giận quá đuổi cả km mới bắt hắn dừng xe. Lúc xuống mình mắng một trận. Hắn bảo có mẹ già trên xe cần phải đi BV gấp. Hắn bảo mình ra giá, hắn trả tiền. Thế là mình cho hắn đi. Đáng nhẽ mình nên giữ GPLX của hắn, chờ xong việc giải quyết tiếp.
 
Hạng C
25/11/13
618
744
93
Mấy năm trước, mình cứ thương yêu, nhường nhịn và thông cảm nên khi người ta cứ xin và nài nỉ là mình bỏ qua. Có lần một ông cúp đầu mình không xin nhan và đi luôn đèn và 1 phần đầu xe của mình...xong bỏ chạy. Mình giận quá đuổi cả km mới bắt hắn dừng xe. Lúc xuống mình mắng một trận. Hắn bảo có mẹ già trên xe cần phải đi BV gấp. Hắn bảo mình ra giá, hắn trả tiền. Thế là mình cho hắn đi. Đáng nhẽ mình nên giữ GPLX của hắn, chờ xong việc giải quyết tiếp.
Thực sự là em không tin câu chuyện "mẹ già cần đi viện gấp" của hắn.
Nhiều người rất vô trách nhiệm, gây lỗi xong bỏ chạy, chạy không được thì quay qua nói lý do này nọ. Khi mà năn nỉ không được em nghĩ hắn sẽ dùng phương án C là ngông cuồng nạt nộ hòng làm bác sợ mà chùn chân :D