28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
Mình mới xuống xe để kiểm tra giờ chênh lệch giữa điện thoại của mình (theo giờ chuẩn) và camera hành trình. Đúng 17:00 trên điện thoại thì camera hành trình đề 16:54:24. Tức là camera hành trình của mình chậm 5 phút 36 giây.

Nếu có, bạn vui lòng cung cấp thông tin cụ thể đoạn đường trước và trên cầu Saigon.
 
Hạng C
24/11/13
577
1.104
93
Mình mới xuống xe để kiểm tra giờ chênh lệch giữa điện thoại của mình (theo giờ chuẩn) và camera hành trình. Đúng 17:00 trên điện thoại thì camera hành trình đề 14:54:24. Tức là camera hành trình của mình chậm 5 phút 36 giây.

Nếu có, bạn vui lòng cung cấp thông tin cụ thể đoạn đường trước và trên cầu Saigon.
Sao chênh lệch hơn 2h luôn vậy bác
 
28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
Chạy xe mà bác tuân thủ theo khoảng cách an toàn thì bác đừng chạy nữa, e nói thật chứ bác tuân theo cái quy tắc đó nhưng người khác có tuân theo k lại là chuyện khác. Lên cao tốc bác có tuân theo khoảng cách an toàn k, an toàn ở đây là bao xa, hay bác vừa giảm ga để giữ khoảng cách an toàn rồi có xe khác " điền vào chổ trống đó ", chẳng lẽ bác lại giảm ga tiếp à. Khái niệm đó chỉ lưu ý trong đầu à thì vậy, chứ thực tế nó xa vời lắm ạ

Xin chỉnh sửa một chút: Tuân thủ khoảng cách an toàn khi có thể. Bạn có biết lúc 4 giờ sáng đường vắng cỡ nào không?
 
Hạng B2
8/1/15
205
207
43
Bác có đi trên xe TB, Phương Trang hoặc đi sau nó, thì biết nó chạy thế nào rồi.
Nên tránh xa nó ra hoặc nhường hẳn cho nó, để tránh rơi vào tình huống nguy hiểm.
 
Hạng C
24/11/13
577
1.104
93
Xin chỉnh sửa một chút: Tuân thủ khoảng cách an toàn khi có thể. Bạn có biết lúc 4 giờ sáng đường vắng cỡ nào không?
Đường vắng , bác nhắm chạy k đc, k dám vượt thì để nó vượt đi, bác sân si với nó chi cho mệt. Tóm lại là thấy nó đá đèn, kèn, mình ngó kính hậu thì nó bự thì nhường 1 cái cho nhẹ đầu, lỡ có chuyện mình thiệt thòi đủ đường :)
 
  • Like
Reactions: Minh Nhà Quê
28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
Đường vắng , bác nhắm chạy k đc, k dám vượt thì để nó vượt đi, bác sân si với nó chi cho mệt. Tóm lại là thấy nó đá đèn, kèn, mình ngó kính hậu thì nó bự thì nhường 1 cái cho nhẹ đầu, lỡ có chuyện mình thiệt thòi đủ đường :)

Không phải là mình không muốn nhường.
 
28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
Bác có đi trên xe TB, Phương Trang hoặc đi sau nó, thì biết nó chạy thế nào rồi.
Nên tránh xa nó ra hoặc nhường hẳn cho nó, để tránh rơi vào tình huống nguy hiểm.

Xe bồn vừa hết lấn làn, nên mình định vượt nó luôn rồi nhường cho xe TB. Ai ngờ chưa quá vài giây thì nó ép. Cái mình không hiểu là tại sao nhiều người nghĩ vì nó chạy hỗn thường nên nó đúng.

Thật là một tư duy văn mình.
 
Chỉnh sửa cuối: