Campuchia là hàng Ông rồi, Còn cái này của Trung Của thi phải gọi là cụ cố cố tổ hả bácCái này em thấy giống Campuchia nè. Xe chở được bao nhiêu thì cứ chở. Taxi thì 4 chỗ nhưng đủ 8 người mới chạy!
Dạ đúng rồi. Cái này là em thay vô đối rồi. Ý em là phong cách chở được bao nhiêu thì chở thôi. Tận dụng tối đa luôn.Campuchia là hàng Ông rồi, Còn cái này của Trung Của thi phải gọi là cụ cố cố tổ hả bác
Ở VN thời còn bao cấp, xe khách SG-BD ( còn được gọi là xe Lô), thiết kế ban đầu chỉ có 04 hay 06 chỗ, nhưng khi chuyển thành xe khách chở đến 12 người , VN tự thiết kế thêm băng ghế dài để ở giữa cho ngồi thêm 04-05 người.Dạ đúng rồi. Cái này là em thay vô đối rồi. Ý em là phong cách chở được bao nhiêu thì chở thôi. Tận dụng tối đa luôn.