Thấy xe công tấp vô lề uống cafe xong rồi đi 
Nếu bác nào từng 1 lần nói chuyện với tài xế xe cont thì sẽ không bao giờ dám đi gần nó. Họ nói chạy liên tục nhiều ngày liền 1,2 ngày không ngủ là bình thường, khi họ ngủ thì toàn phụ xế chạy . Lương cũng cao và lại chạy khoán nên hầu như chạy liên tục. Đôi khi tài xế cũng sợ lắm nhưng vì cơm áo gạo tiền nên cú mặc cho số phận thôi
.
uống cà phê quá nhiều không tốt cho sức khỏe đâu bácThấy xe công tấp vô lề uống cafe xong rồi đi![]()
Em đi ngoài đường (2b hay 4b) đều cố gắng tránh xa 3 loại xe (Container, tải nặng và buýt), nhắm vượt thì vượt, còn không thì chui xuống dưới đi chứ tuyệt đối không đi kế bên, đi đằng sau hay đằng trước.
Thấy xe công tấp vô lề uống cafe xong rồi đi![]()
Nếu vậy e rằng phải uống cafe "cả đời" luôn vì xứ sở thiên đường bây giờ dễ gặp cont lắm bác ạ, trừ phi lúc nào bác cũng chỉ đi quanh quẩn mấy đường ở trung tâm thành phố thôi.
Bữa báo chí còn đăng mấy bố lái cont là chuyên gia đập đá, càng phê chạy càng đãNếu bác nào từng 1 lần nói chuyện với tài xế xe cont thì sẽ không bao giờ dám đi gần nó. Họ nói chạy liên tục nhiều ngày liền 1,2 ngày không ngủ là bình thường, khi họ ngủ thì toàn phụ xế chạy . Lương cũng cao và lại chạy khoán nên hầu như chạy liên tục. Đôi khi tài xế cũng sợ lắm nhưng vì cơm áo gạo tiền nên cú mặc cho số phận thôi.