nên bóp zú khi lái tàu hỏa...... em chỉ mong các bác..
HẠN CHẾ BÓP KÈN KHI LÁI XE
còn thổi...được hong bác?...... em chỉ mong các bác..
HẠN CHẾ BÓP KÈN KHI LÁI XE
được nhưng đừng để lộ à nhacòn thổi...được hong bác?![]()
Em chưa bao giờ bóp kèn thúc đít người khác lẫn giành đường cả !
Nhưng chắc là em cũng lái mới nên nhìn nhìn thấy các anh chị nào có "nguy cơ" là em bóp kèn tất...
Em phải bóp kèn để tránh trường hợp các chị Ninja và các anh "nhà giàu" (nghĩ đường của ta nên có mình ta chạy), không thì các anh chị ấy ủi đít ủi mông "tát tai" "đánh mặt" vợ 2 em tội lắm. Rồi lại bù lu bù loa "Xe mày to, mày sai"....
Nhưng chắc là em cũng lái mới nên nhìn nhìn thấy các anh chị nào có "nguy cơ" là em bóp kèn tất...
Em phải bóp kèn để tránh trường hợp các chị Ninja và các anh "nhà giàu" (nghĩ đường của ta nên có mình ta chạy), không thì các anh chị ấy ủi đít ủi mông "tát tai" "đánh mặt" vợ 2 em tội lắm. Rồi lại bù lu bù loa "Xe mày to, mày sai"....
đồng cảm bácEm chưa bao giờ bóp kèn thúc đít người khác lẫn giành đường cả !
Nhưng chắc là em cũng lái mới nên nhìn nhìn thấy các anh chị nào có "nguy cơ" là em bóp kèn tất...
Em phải bóp kèn để tránh trường hợp các chị Ninja và các anh "nhà giàu" (nghĩ đường của ta nên có mình ta chạy), không thì các anh chị ấy ủi đít ủi mông "tát tai" "đánh mặt" vợ 2 em tội lắm. Rồi lại bù lu bù loa "Xe mày to, mày sai"....
Em bằng B2 2003, lên D 2015. Không chạy dịch vụ chỉ chạy xe gia đình thôi. Không biết có được gọi là non không. Em đi cũng không ít nơi rồi, thói quen chạy xe của em làm biếng bấm còi từ lúc mới cầm lái đến giờ. Em thấy bấm còi nhiều hay ít do thói quen, ý thức, lái kém hoặc làm biếng dùng kỹ năng, cứ bấm người ta dạt ra mình chạy cho khỏe. Chứ non hay già gì ở đây. Mấy bác buýt, tải, cont bấm muốn rụng còi cũng non hả bác!Nếu bác đi phố thì e đồng thuận.còn bác từng đi nhiều nơi rồi mà lập cái topic hạn chế bóp còi khi lái xe thì e chỉ nói với bác 2 từ "tài non"
Có lần thằng bạn chở em nó bấm còi suốt em sợ bị người ta đập luôn. Hết biết- Em chỉ bóp 1 cái cảnh báo khi chạy đoạn vắng mà phía trước các xe có nguy cơ tạt ngang hay có nguy cơ bất thình lình chuyển hướng, bóp nhiều lần gặp thằng ba trợn nó cho ăn gạch đá thì mệt))
- Có lần e đi chung với tài xế công ty cũng trạc tuổi em, đi ko mệt mà ngồi nghe nó bóp còi liên hồi làm e phát mệt phải văng tục với nó: đ.m mày làm éo gì bóp lắm thế ! bóp 1 cái người ta nghe rồi ! nó nói quen rồi, đành chịu haha...!