Một tai nạn thương tâm trong ngày cuối cùng của năm 2012 :
http://dantri.com.vn/xa-h...oi-gam-o-to-680080.htm
Chia buồn với cháu bé và gia đình.
Tuy nhiên, mình hơi lạ, chả lẽ trong từng ấy con người bu xem mà không có một ai biết lái xe hay hiểu biết về xe hơi để đủ bình tình và không ngon dùng chính cái đội của xe gây tai nạn mà đội bánh xe lên giải cứu cháu bé à????
 
Hạng D
30/4/11
1.335
708
143
Chiều hôm qua em cũng chở F1 bằng xe máy đi chơi gần đây, sáng nay đọc tin thấy hãi quá. Bà xã em cũng đã có bằng nhưng em vẫn chưa dám cho lái vì cứ lăn tăn mấy vụ này đây. Chia buồn vói gia đình, cuối năm xui xẻo quá
 
Hạng C
13/11/12
623
8
18
TP. Hcm
Cứ mỗi lần có TNGT xảy ra là có hàng trăm người chạy ào đến để...xem,có rất ít người trong số đó là hỗ trợ,còn lại thì chỉ xem,chém..vô tình gây cản trở công việc cấp cứu...ko biết đến bao h người dân mới bỏ được thói quen nhẫn tâm này???
 
Hạng D
30/5/12
2.632
6.791
113
Em ơi Sài Gòn phố
Xớ rớ vào là bị lập biên bản mời về cơ quan chức năng làm việc liền do làm xáo trộn hiện trường, dù mình có làm việc tốt hay xấu, phiền phức lắm do thủ tục hành chính của mình, hành là chính.
Dân ta thấy có sự kiện là tò mò, bỏ cả tiếng đồng hồ để xem xem có chuyện gì, chứ nếu bảo ở lại phụ giúp nạn nhân hay giúp cơ quan chức năng khai báo là dù có bỏ 5' đồng hồ, ai cũng ngại mà dông thẳng.
Em thiết nghĩ sao chính quyền không đưa ra quy định : ai giúp đỡ người gặp nạn sẽ đươc tưởng thưởng, hoặc ít ra được nêu danh ở khu phố, chi bộ về gương người tốt việc tốt, hoặc gửi về công ty, trường học nơi người tốt đó đang học hoặc đang công tác ? Việc gì sai là phạt ngay không thương tiếc, việc gì tốt thì cứ chờ đấy.
 
Last edited by a moderator: