khó nói quá! nước ngoài người ta lo quan sát sao cho gt an toàn + giúp đỡ nhau! VNese thì luôn luôn lo canh cánh việc bị bắt nộp bánh mì bất cứ lúc nào thì còn thời gian đâu mà nhìn thấy những cái khác trong cuộc sống! Nói thật từ ngày lấy xe đến nay cũng gần 6 tháng mà mỗi lần có việc vào trong thành phố HCM là vừa đi vừa rung vì không biết khi nào mình bị vịnh? và tại sao bị vịnh cũng không biết luôn? Từ ngày lấy bằng B2 đến nay luôn lên TĐTL để luyện nội công mà hình như "chưa đúng tâm pháp" nên chắc bị "tẩu hảo nhập ma". Thấy cái nào cũng đúng, mài ...cái nào cũng sai. Nội cái biển gộp 411+412 nó đã loạng, rồi lại vạch đứt, vạch liền; vạch 10, 15, 20,...Móa ơi, đang chạy xe nhì sao phân biệt được 10 hay 15???